MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • 5 điểm nhấn Aston Villa 3-1 M.U: Ác mộng người cũ Arsenal; Dấu chấm hết cho Van de Beek

    00:26 Thứ hai 07/11/2022 | 5

    BongDa.com.vn Một trận đấu không thể thất vọng hơn của thầy trò HLV Erik ten Hag trước đối thủ bị đánh giá thấp là Aston Villa.

     

    Trước khi có chuyến làm khách tới sân Aston Villa, Man Utd bất bại 9 trận trên mọi đấu trường. Rõ ràng, Quỷ đỏ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi hàng thủ Man Utd chơi như mơ ngủ trận này.

    Chung cuộc, Man Utd để thua với tỷ số 1-3. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý xoay quanh trận đấu.

    1. Ác mộng Unai Emery

    5 điểm nhấn Aston Villa 3-1 M.U - Bóng Đá

     Emery là cơn ác mộng của Man Utd.

    Đây là lần thứ 10 HLV người Tây Ban Nha đối đầu với Quỷ đỏ, nhiều hơn bất kỳ câu lạc bộ Anh nào khác. Cựu huấn luyện viên Arsenal 3 lần thắng Man Utd trước đó, và hôm nay là cuộc gặp đầu tiên của ông với Erik ten Hag. Còn nhớ ở chung kết Europa League 2020/21, chính Emery đã giúp Villarreal hạ gục Man Utd sau loạt sút 11m. Giờ thì ông cùng Aston Villa chấm dứt chuỗi bất bại của đội bóng này. 

    2. Dấu chấm hết cho Van de Beek

    Với việc Bruno Fernandes không góp mặt vì án treo giò, Donny van de Beek được trao một cơ hội khác để gây ấn tượng trong vai trò số 10. Trước đó, tiền vệ người Hà Lan chơi kém trong trận thắng 1-0 trước Real Sociedad.

    Dù vậy, số 34 của Man Utd tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa. Với Van de Beek, không có đủ sự sáng tạo cần thiết. Đội chủ sân Old Trafford cũng thiếu một cầu thủ kết nối hàng công. Với những gì đã thể hiện, ngày Van de Beek rời Man Utd càng thêm gần.

    3. Hàng thủ tệ hại

    5 điểm nhấn Aston Villa 3-1 M.U - Bóng Đá

     Hàng thủ Man Utd chơi tệ.

    Để thủng lưới 4 bàn trước Brentford, 6 bàn thua trước Manchester City và trước Aston Villa, Man Utd có lần thứ 3 trong mùa giải này để thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong một trận đấu. Rõ ràng hàng thủ Man Utd chưa thể mang tới sự chắc chắn tuyệt đối. Nếu không cải thiện vấn đề này, HLV Ten Hag khó có thể cùng Man Utd hoàn thành nhiệm vụ lọt vào top 4.

    4. Ten Hag xoay sở chậm chạp

    Khi Man Utd bị dẫn 1-3 chỉ sau 4 phút đầu hiệp hai, Ten Hag không mạnh dạn thay đổi. Tyrell Malacia, Anthony Elanga và Anthony Martial chỉ được tung vào sân từ tận phút 65. Nhưng thời điểm đó, Aston Villa đã tăng cường hàng phòng ngự và khiến Man Utd gặp khó.

    Ten Hag quá chậm chạp để thực hiện những thay đổi và do đó, không thể đưa đội bóng trở lại vạch xuất phát.

    5. Lựa chọn sai lầm

    Với việc Fernandes bị treo giò và Harry Maguire dự bị, chiếc băng đội trưởng đã được trao cho Cristiano Ronaldo. Đây là lần đầu tiên anh trở thành đội trưởng của Man Utd mùa này. Nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha gần như tàng hình trong suốt 90 phút. Anh để lại một màn trình diễn đáng thất vọng khác.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 23:56 06/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...