(BongDa.com.vn) – Bóng đá ngày nay tồn tại những sự điên rồ. Thật vậy, việc các CLB thoải mái hét giá những cầu thủ khiến vòng quay chuyển nhượng trở thành cuộc thi thố của những ông chủ lắm tiền nhiều của.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước báo chí, hậu vệ Pablo Zabaleta, một trong những bản hợp đồng đầu tiên được ông chủ đến từ Abu Dhabi mang về sân Etihad khi tiếp quản đội bóng, giải thích thế này: “Bóng đá là như vậy. Nếu bạn muốn có những cầu thủ lớn trong đội hình, điều đó đồng nghĩa bạn phải trả những số tiền điên rồ. Tất cả những CLB lớn đều có thể mang về cho họ những ngôi sao, nhưng đổi lại phải chi đống tiền vào thị trường chuyển nhượng. Đó là cách duy nhất để sở hữu dàn cầu thủ chất lượng.”
Chia sẻ của hậu vệ người Argentina không hề sai. Hè 2015, Manchester City bỏ ra 55 triệu bảng để mua Kevin de Bruyne từ Wolfsburg, và 49 triệu bảng mới sở hữu được Raheem Sterling. Với Manchester City, phán quyết dỡ bỏ điều luật Công bằng tài chính áp dụng lên họ như cắt đứt nút thắt khiến Manchester City luôn lâm vào cảnh “tiền nhiều cất trong két sắt, tuy nhiên lại bị kẻ khác lấy mất chìa khóa”. Điều này mới giải thích tại sao họ có thể thoải mái chi tiêu với hơn100 triệu bảng ném vào kỳ chuyển nhượng Hè 2015 để nâng cấp đội hình.
Cộng với dàn sao đắt giá của Manchester United, tổng giá chuyển nhượng các cầu thủ của hai đội kết hợp trong trận derby thành Manchester lần thứ 170 sẽ diễn ra tối nay đã được nâng lên con số 545.6 triệu bảng, một kỷ lục Premier League. Đó là chưa tính Sergio Aguero, David Silva, Samir Nasri, Marouane Fellaini, Luke Shaw và Nicolas Otamendi, những người làm M.U và Man City tiêu tốn hết 152 triệu bảng và có thể không xuất hiện trong đội hình chính trên sân Old Trafford vào lúc 21h00 tối nay (25/10).
Với M.U, tổng giá trị chuyển nhượng 11 cầu thủ dự kiến ra sân trong trận derby sắp tới là 264.5 triệu bảng, còn Manchester City là 281.1 triệu bảng. Chính sự kết hợp hai đội hình biến cuộc thư hùng này thành trò chơi “tiền khủng”. Trước sự đầu tư đội hình mạnh tay của ban lãnh đạo hai đội, khán giả hứa hẹn được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn với màn thi thố của toàn những ngôi sao chất lượng. Thật vậy, đến cả cầu thủ 19 tuổi Anthony Martial – tác giả 5 bàn từ đầu mùa – của M.U cũng có giá đến 58 triệu bảng khi con số này bao gồm luôn các khoản thưởng và một số điều khoản khác.
Trong khi đó, Raheem Sterling – sang Manchester City từ Liverpool – cũng bỏ túi 5 bàn, còn Kevin De Bruyne cũng sở hữu thành tích lập công ngang bằng với đồng đội và đó còn chưa tính những đường kiến tạo mà hai cầu thủ này tung ra. “Bạn phải mang những cầu thủ trẻ, có chất lương như vậy đến CLB để nâng cấp đội hình. Mỗi mùa bóng, Manchester City muốn giành mọi danh hiệu và gặt hái thành công ở châu Âu song song đó,” Zabaleta nói.
Tuy nhiên, trong bài phân tích trên Telegraph thì cây bút Sam Wallace lại có góc nhìn rất khác về trận derby thành Manchester. Ông cho rằng, việc đầu tư đội hình nghiêm túc giúp nâng tầm hình ảnh của Manchester United và Manchester City, nhưng việc mua quá nhiều cầu thủ ngoại lại trở thành con dao giết chết cơ hội của những cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Theo đó, gần như chắc chắn sẽ không có một cầu thủ nào trưởng thành từ học viện bóng đá của hai đội bóng thành Manchester tối nay được có tên trong đội hình chính.
Với M.U, họ từng có Danny Welbeck, trong khi Man City sở hữu Michael Johnson và Nedum Onuoha… Song, sự thay đổi chóng mặt của bóng đá khiến những cái tên này không thể trụ lại đội bóng mà nơi lớn lên và sinh sống cũng như tập luyện của họ từ nhỏ chỉ cách đó không quá xa. Theo Sam Wallace, các cầu thủ “cây nhà lá vườn” thường là tài sản giá trị nhất để hái ra tiền về lâu dài. Song, M.U và Man City lúc này lại đang xây dựng thành công bằng một sự vội vã và cơ cấu đội hình bằng cách thu hút những ngôi sao tuổi teen hàng đầu.
Dù vậy, điều gì cũng có hai mặt và không thể vội kết luận bất cứ điều gì lúc này bởi bóng đá thay đổi theo hoàn cảnh và môi trường. Tối nay, NHM sẽ được sống trong không khí cuồng nhiệt và hấp dẫn nhất của một trong những trận derby hay nhất hành tinh. Chỉ có điều, đâu đó xung quanh trận đấu này toàn mang sắc thái quyền lực của đồng tiền, và theo đó thiếu đi thứ gia vị quan trọng mang tên những cầu thủ “cây nhà lá vườn”.