MỚI NHẤT :
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Derby Madrid – derby “hoàng hôn”

    15:47 Thứ hai 13/11/2017

    BongDa.com.vn Trận derby thành Madrid đầu tiên trong mùa giải năm nay đang đến gần, và đáng tiếc nó lại diễn ra ngay thời điểm mà Real và Atletico đều không có phong độ tốt nhất.

    Tính đến thời điểm hiện tại sau 11 vòng đấu đầu tiên tại La Liga, Real và Atletico đang cùng có 23 điểm và lần lượt xếp thứ 3 và 4 trên BXH. Điều đáng buồn nhất với CĐV thành Madrid, đó có lẽ chính là việc cả 2 đội bóng này đang kém đối thủ sừng sỏ Barcelona tới 8 điểm.

     - Bóng Đá

     Ronaldo và nhiều trụ cột của Real đang sa sút.

    Các nhà phân tích đã nêu ra rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của cả hai đội trong mùa bóng này. Với Real Madrid, sự sa sút thảm hại của ngôi sao số một Ronaldo và những chấn thương dài hạn của Bale hay Carvajal đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thi đấu. Động lực thi đấu của dàn sao Real, vốn đã quá no nê với danh hiệu sau hai mùa giải thành công cũng là một nguyên nhân mấu chốt. Đội hình và lối chơi hầu như không có gì đột biến, dàn cầu thủ dự bị chất lượng đã bị bán gần hết, các bản hợp đồng mới ở dạng tiềm năng, chưa thể gánh vác trọng trách. Hàng công cùn (hai chủ công Ronaldo và Benzema mỗi người mới có 1 bàn tại La Liga), hàng thủ chắp vá, tuyền tiền vệ mệt mỏi do cài ải quá nhiều.

    Điểm sáng duy nhất của Real trong mùa giải cho đến lúc này là Isco không thể trận nào cũng tỏa sáng. Người ta chờ đợi một sự thay đổi lớn của Zidane trong lối chơi, hay chí ít là giải tỏa tâm lý cho các ngôi sao của mình. Nhưng ở các vòng đấu gần đây, sự rệu rã cả thể chất lẫn tinh thần của Real vẫn rất dễ nhận ra.

    Còn 7 vòng nữa mới tới kì chuyển nhượng mùa Đông, thời điểm để Zidane chờ đợi sự thay đổi ở các hợp đồng mới nếu có. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, sẽ rất khó cho HLV của Real nếu cứ chờ đợi vào sự tỏa sáng của từng cá nhân. Nhìn tổng quan, thậm chí Real không chỉ đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thông thường, mà đang ở cuối của một chu kì thành công. Hơn một nửa trụ cột của Real đã vào “tuổi băm”, thể lực, đấu chí đã không còn sung mãn. Khó mà hi vọng nhiều ở những chiến binh già đã no nê vinh quang!

    Có lẽ hi vọng duy nhất của Real trong lần so tài này lại ở chính… Atletico. Nếu Zidane đã đi gần hết chu kì vinh quang của mình với Real thì ở phía bên kia, mối lương duyên giữa Simeone với Atletico cũng đã đến lúc phải kết thúc. Nói đúng hơn là HLV người Argentina đã “hết bài”. Atletico kể từ cuối mùa giải trước đến nay đã trình làng một lối chơi cởi mở, cầm bóng và kiểm soát thế trận, khác hẳn phong cách phòng ngự chặt phản công nhanh đã làm nên thương hiệu của họ.

     - Bóng Đá

     Atletico của Simeone cũng đang có vấn đề.

    Tuy nhiên vì nhiều lý do mà sự thay đổi này đã không đem lại nhiều thành công như kỳ vọng. Hàng thủ lỏng lẻo và để thủng lưới nhiều hơn, hàng công thì kém sắc sảo. Chân sút số một Griezmann sa sút phong độ. Tâm lý của các trụ cột cũng không ổn định trước hàng loạt tin đồn ra đi vào cuối mùa của các ngôi sao và của chính HLV. Một Atletico đầy chất thép, máu lửa và lỳ lợm khiến bao đối thủ phải nể sợ đã lùi vào dĩ vãng.

    Trong hoàn cảnh không mấy khả quan, có lẽ cả hai đội sẽ dốc hết sức trong trận derby này, không chỉ vì “mặt mũi”, mà còn là lời khẳng định rằng, đế chế của mình chưa đến hồi suy tàn. Và lần tái ngộ này, lần đầu tiên trong gần mười năm trở lại đây, “kèo trên” sẽ không còn thuộc về Real nữa!

    (Bạn đọc: Công Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 15:25 13/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...