MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Dele Alli: “Hàng hiếm” của Tam sư

    09:05 Thứ năm 31/03/2016

    Phải thừa nhận rằng Dele Alli thực sự là một lá bài chiến lược của Roy Hodgson mà thời gian gần đây bóng đá Anh không sản sinh ra.

    (BongDa.com.vn) – Hiện tại Tam sư đang sở hữu một lứa trẻ cực kỳ chất lượng chứ không còn là sản phẩm của giới truyền thông. Trong đó phải thừa nhận rằng Dele Alli thực sự là một lá bài chiến lược của Roy Hodgson mà thời gian gần đây bóng đá Anh không sản sinh ra.

    Dele Alli: “Hàng hiếm” của Tam sư
    Alli có thể chơi tốt ở mọi vị trí nơi hàng tiền vệ của Tam sư. Ảnh: Internet.

    Một tiền vệ sáng tạo

    Lúc này tâm điểm chú ý của các ngôi sao trẻ nước Anh đang dồn về Harry Kane bởi sự chói sáng của cầu thủ này ở cấp quốc gia lẫn câu lạc bộ. Alli chính là đồng đội của Kane nhưng anh có phần lép vế hơn bởi không thi đấu ở vị trí tiền đạo. Nhưng cần biết rằng chính Alli từ khi được Pochettino tin tưởng đã trở thành cạ cứng và giúp Kane thăng hoa như hiện tại.

    Hiện tại, Eric Dier là một tiền vệ phòng ngự tài ba theo kiểu Michael Carrick hay Gareth Barry, Ross Barkley cũng rất hay nhưng có xu hướng đá Box-to-box như hai huyền thoại Steven Gerrard và Frank Lampard từng gây ấn tượng. Chỉ có Alli rất hợp với vai trò một nhạc trưởng nhờ vào kĩ thuật mềm mại và tư duy khá tốt của mình.

    Trường hợp của Alli có thể so sánh với Joe Cole, một “của hiếm” một thời ở Tam sư nhưng không có duyên thi đấu nhiều bởi chấn thương liên miên. Alli có thể thi đấu như một số 10 hoặc dạt cánh một điều hiếm thấy với các tiền vệ Anh chỉ quen bám biên truyền thống hoặc đá lùi ở trung tâm.

    Hãy tin tưởng Alli

    Những trận giao hữu vừa qua, ông Roy Hodgson liên tục tin tưởng để Alli đá chính. Có thể thấy cựu chiến lược gia của Fulham đang rất kỳ vọng vào lá bài này. Sao trẻ của Tottenham mới chỉ 20 tuổi nhưng đủ cứng cáp để lĩnh xướng Tam sư và anh cũng có khá nhiều đồng đội ở Spurs để có thể phối hợp tốt hơn.

    Dele Alli: “Hàng hiếm” của Tam sư
    Alli sẽ thay thế Rooney sắm vai nhạc trưởng của tuyển Anh? Ảnh: Internet.

    Vấn đề lớn nhất của Alli chính là… Rooney, Gã Shrek nếu không chấn thương sẽ được triệu tập và thật khó để ai đó dám để Rooney ngồi dự bị còn Alli sắm vai nhạc trưởng. Nhưng thế thời hiện tại cho thấy cầu thủ sinh năm 1996 đã sẵn sàng đá văng Rooney lên ghế dự bị vấn đề là có nhận được sự tin tưởng hay không?

    Thủ quân của MU đã bước sang tuổi 31 và chậm chạp đi khá nhiều, Rooney nên đến Pháp nhưng chỉ với vai trò dự bị. Với 8 bàn thắng tại Premier League cùng 11 đường kiến tạo ngay mùa đầu tiên đá Premier League cho thấy Alli cũng đang hừng hực như Rooney cách đây 10 năm. Và rõ ràng, đã đến lúc Tam sư nên tin vào người trẻ.

    Đã lâu lắm rồi nước Anh mới lại sở hữu một nhạc trưởng đích thực như vậy và sẽ thật hoang phí nếu họ không biết tận dụng tài năng của ngôi sao Spurs này. Đội tuyển Anh đang rất bình dân và trẻ trung, hãy lấy Alli làm ngọn hoa đăng để dẫn đường cho Tam sư, hãy một lần tin Alli.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...