MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • De Rossi: "Không có tôi, Roma không thắng được"

    12:31 Thứ sáu 09/02/2018

    BongDa.com.vn Trước khi AS Roma đối đầu với Benevento tại Serie A vào cuối tuần, đội trưởng Daniele De Rossi đã khẳng định vai trò không thể thiếu của anh trong đội.

    Cuối tuần này, AS Roma sẽ có cuộc đối đầu với Benevento, phát biểu trước trận đấu, đội trưởng Daniele De Rossi đã bật mí một số chi tiết trong nội bộ của đội.

    De Rossi:

     De Rossi đang lo lắng về tinh thần của đội nhất.

    Anh cho biết: "Đội bóng đã không vô địch Serie A quá lâu. Có rất nhiều áp lực về thành tích trong phòng thay đồ giữa các cầu thủ với nhau. Và ngay cả tôi cũng bị áp lực điểm số. Không có tôi, đội không thể chiến thắng được."

    Nói thêm về tình hình hiện tại của Roma, đội trưởng De Rossi chia sẻ: "Chúng tôi cần cải thiện khâu dứt điểm thành bàn vì các cầu thủ bỏ lỡ khá nhiều. Những thất bại sẽ không thể khiến chúng tôi nản lòng. Đó mới là điều quyết định đẳng cấp của một đội bóng."

    Gần đây, phong độ của Roma cũng không được tốt vì họ mới chỉ vừa có được chiến thắng trước Verona sau chuỗi 7 trận không thể có được trọn vẹn 3 điểm. Điều đáng nói là tinh thần thi đấu của đội bóng áo bã trầu đang có dấu hiệu đi xuống.

    Chính vì điều này mà đội trưởng De Rossi cảm thấy áp lực. Không khó để nhận thấy vấn đề tại Bầy sói lúc này. Hàng phòng ngự chắc chắn, điểm tựa trong lối chơi thực dụng của họ đang trở nên mong manh. Họ để thủng lưới 9 bàn thắng trong 10 trận gần nhất. Trước đó, lưới Roma chỉ rung lên 10 lần sau 16 trận.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 12:30 09/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...