Trong quá khứ, chưa từng có cầu thủ Italia nào thành công ở Man Utd. Đó là lời cảnh báo cho tân binh Darmian…
Cách đây không lâu, HLV Ventura của Torino thừa nhận rằng giấc mơ của Darmian là muốn “đổi đời” ở CLB lớn như M.U. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy, mảnh đất Old Trafford luôn mang tới “cơn ác mộng” cho những người Italia.
Carlo Sartori là cầu thủ Italia đầu tiên khoác áo M.U. Ông trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Quỷ đỏ và được đôn lên đội 1 năm 1965. Tiền vệ này thi đấu cho M.U trong 8 năm (1965-1973) nhưng dấu ấn khá mờ nhạt.
Trong thời gian đó, Carlo Sartori chỉ ra sân 55 trận và ghi được 6 bàn thắng cho Quỷ đỏ. Sau đó, ông rời Old Trafford và trở về quê nhà thi đấu cho Bologna, Lecco, SPAL 1907, Rimini, Trentino.
Ít nhất, Carlo Sartori cũng là người Italia thành công nhất ở M.U. Bởi lẽ, những cái tên sau đó đều là thảm họa. Năm 1999, thủ thành Taibi cập bến Old Trafford để thay thế Peter Schmeichel nhưng dấu ấn duy nhất mà người gác đền này để lại chỉ là tình huống lọt háng ngớ ngẩn ở trận gặp Southampton. Trong cả mùa 1999/2000, Taibi chỉ ra sân 4 trận cho Quỷ đỏ, trước khi trở về Italia.
Giuseppe Rossi là cầu thủ người Italia khác ở Old Trafford. Tuy nhiên, anh không thể chiếm vị trí trong đội 1 và liên tục bị đem cho mượn ở Newcaslte và Parma. Tài năng của “sát thủ” này chỉ nở rộ khi chuyển sang Tây Ban Nha khoác áo Villarreal năm 2007.
Cái tên cuối cùng là Federico Macheda, người tưởng chừng như đã phá dớp của những cầu thủ Italia ở M.U với màn khởi đầu tuyệt vời. Tuy nhiên, tài năng của “gà son” nhanh chóng vụt tắt. Anh không thể hiện được mình ở “Nhà hát của những giấc mơ” và liên tục bị đem cho mượn. Hiện tại, Macheda đang khoác áo Cardiff City.