MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • Đây! 4 cái tên lên "đoạn đầu đài" mà Solskjaer muốn trảm trong mùa hè

    18:14 Thứ năm 23/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer đã quyết đẩy đi 4 cầu thủ không còn tương lai ở Old Trafford.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa có động thái nêu rõ những cầu thủ mà ông muốn thanh lý trong mùa hè này. Nhà cầm quân người Na Uy bày tỏ rõ rằng đội bóng đang quá thừa người nên ông muốn bán bớt đi vài cái tên để tiện đem thêm về các bản hợp đồng mới.

    Rõ ràng, lo ngại của chiến lược gia 46 tuổi không phải thiếu cơ sở bởi tình trạng này dễ dàng nhận thấy nhất ở hàng thủ. Bất chấp sở hữu nhiều hậu vệ nhưng gần như chẳng có cái tên nào tạo được sự yên tâm ở hàng thủ Man Utd. Chính vì thế, 2 trong số những cầu thủ thi đấu nơi hậu phương, Matteo Darmian cùng với Marcos Rojo đang trở thành mục tiêu bị Solsa thanh lý.

    Đây! 4 cái tên lên

    Rojo và Darmian đang bị liệt vào dạng thanh lý.

    Darmian đầu quân cho nửa đỏ thành Manchester vào năm 2015 nhưng trong khoảng thời gian qua, hậu vệ người Ý chưa bao giờ đáp ứng được nhu cầu chuyên môn tại câu lạc bộ. Cựu cầu thủ Torinho hầu như "mất tích" trong đội hình của Man Utd dù dưới thời của Mourinho hay Solsa.

    Rojo cũng rơi vào trường hợp chẳng khác gì người đồng đội. Nổi lên từ World Cup 2014 nhưng những gì mà hậu vệ người Argentina làm được đến giờ chỉ là nỗi thất vọng. Với lối chơi có phần hung hăng và quyết liệt, cựu cầu thủ Sporting Lisbon luôn khiến NHM đội nhà cảm thấy không an tâm mỗi lần anh vào sân thi đấu. Mùa này, Rojo chỉ có 5 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh nên Solsa muốn đẩy cầu thủ 29 tuổi đi càng sớm càng tốt.

    Ngoài 2 cái tên vừa nêu, bộ đôi kế tiếp bị lên "đoạn đầu đài" chính là Romelu Lukaku và Juan Mata. Vào lúc này tiền đạo người Bỉ dường như đang mơ mộng về Inter Milan, nơi anh được HLV Conte chèo kéo. Quan trọng hơn, kể từ khi Solsa lên nắm quyền, ông ưu tiên sử dụng Rashford hơn trong vai trò trung phong cắm nên vô tình khiến cựu tiền đạo Chelsea ngồi dự bị.

    Đây! 4 cái tên lên

    Điều tương tự cũng xảy ra với Mata lẫn Lukaku.

    Còn đối với tình trạng của Mata, tiền vệ người Tây Ban Nha nhiều khả năng cũng nối gót theo Herrera rời câu lạc bộ khi sắp trở thành cầu thủ tự do. Sau 5 năm rưỡi gắn bó tại Old Trafford, nhà vô địch EURO 2012 đã thất bại trong việc gia hạn hợp đồng với Man Utd.

    Như vậy với việc bỏ đi bớt vài cái tên, Solsa sẽ thuận tiện hơn trong việc chiêu mộ vài bản hợp đồng đẳng cấp mà ông cảm thấy cần thiết với tham vọng gầy dựng lại đội bóng.

    Lữ Phong | 17:30 23/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...