MỚI NHẤT :
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Dấu hỏi lớn cho tham vọng của Napoli – Sarri?

    21:56 Chủ nhật 19/07/2015

    (BongDa.com.vn) - Nếu như mùa bóng năm ngoái, Napoli có một suất đá playoff để dự Champions League thì năm nay suất đó đã bị Lazio cướp mất.

    (BongDa.com.vn) – Nếu như mùa bóng năm ngoái, Napoli có một suất đá playoff để dự Champions League thì năm nay suất đó đã bị Lazio cướp mất. Biancocelesti đánh bại Partenopei ngay tại San Paolo ở lượt đấu cuối cùng mùa bóng trước để đẩy đội bóng thành Naples vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng.

    Dấu hỏi lớn cho tham vọng của Napoli - Sarri?
    Napoli mất vé dự Champions League sau khi thua trước đối thủ trực tiếp ngay vòng đấu cuối. Ảnh: Internet.

    HLV Rafael Benitez ra đi, chủ tịch Aurellio De Laurentiis đưa ngay Maurizio Sarri về thế chỗ. Từ chỗ đang sở hữu một chiến lược gia hàng đầu thế giới với nhiều kinh nghiệm và danh hiệu, HLV của Napoli bây giờ gần như là một kẻ vô danh. Sarri đến với thành Naples với hành trang chỉ là… 8 chiến thắng ở Serie A trong suốt hai thập kỷ làm HLV!

    Sarri năm nay 56 tuổi, là cựu thuyền trưởng của Empoli. Đội bóng nhỏ bé xứ Toscana cũng chính là “CLB lớn nhất” mà Sarri từng dẫn dắt trước khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại San Paolo. Dù mùa bóng vừa qua, Empoli chỉ kết thúc Serie A với vị trí thứ 15 nhưng đây có thể xem là một thành công đáng kể bởi họ vừa ngoi lên từ Serie B đúng một năm trước.

    Với tập thể không một ngôi sao, thành tích trụ hạng của Empoli mang đậm dấu ấn của Maurizio Sarri nhưng Napoli lại là một CLB có tầm vóc khác hẳn “Chú lùn” Empoli.

    Dấu hỏi lớn cho tham vọng của Napoli - Sarri?
    HLV Maurizio Sarri gần như vô danh ở Serie A. Ảnh: Internet.

    Từ nhiều năm qua, Napoli cùng với AS Roma luôn là đối trọng của Juventus trên con đường chinh phục Scudetto, họ không một lần lên ngôi nhưng luôn là cái gai khó chịu với Juve vậy mà nay: Rafael Benitez đã ra đi, Gonzalo Higuain cũng đang tìm đường rời Naples. Bộ đôi Tây Ban Nha: Callejon, Albiol đang ở rất gần Atletico Madrid.

    Arsene Wenger chuẩn bị đưa Faouzi Ghoulam về Emirates, đội trưởng Hamsik vẫn đang trong tầm ngắm của Manchester City, và còn rất nhiều cái tên khác sẵn sàng xách vali đi tìm những chân trời mới.

    Thành tích của Napoli đang giảm dần theo thời gian trong ba năm trở lại đây. Mùa bóng 2012/2013 là á quân xếp sau Juventus thì mùa tiếp theo họ cán đích ở vị trí thứ ba sau cả Roma lẫn Juve. Đến mùa trước thì thảm họa thật sự khi Napoli không những mất vé dự Champions League vào tay Lazio mà họ còn bị Fiorentina đẩy xuống vị trí thứ năm chung cuộc và bây giờ họ chia tay Benitez để làm lại với Sarri.

    Hai bản hợp đồng đáng chú ý nhất mà chủ tịch De Laurentiis thực hiện trong mùa hè này là Pepe Reina và Mirko Valdifiori. Reina quay trở lại Naples bởi anh không có cơ hội ra sân ở Bayern còn Valdifiori – học trò cưng của Sarri tại Empoli gần như chắc chắn sẽ là nhân tố chính trong lối chơi của Napoli mùa tới.

    Dấu hỏi lớn cho tham vọng của Napoli - Sarri?
    Napoli liệu có còn tham vọng. Ảnh: Internet.

    Tham vọng của đội bóng miền Nam nước Ý đang bị đặt một dấu hỏi lớn khi họ gần như chẳng hào hứng gì với thị trường chuyển nhượng. Họ không mua bán rầm rộ cũng chẳng thèm đá giao hữu với bất cứ đội bóng nào. Napoli chỉ tập luyện nội bộ và giới thiệu… nhà tài trợ áo đấu mới Kappa thay thế cho Macron.

    Serie A đang hứa hẹn sẽ sôi động trở lại với sự đầu tư mạnh mẽ của Juventus, Inter Milan và AC Milan và một phần nào đó là AS Roma nhưng Napoli lại gần như nằm ngoài cuộc chạy đua vũ trang này. Phải chăng, thời điểm này chưa phải lúc để bùng nổ hay Napoli đã thật sự hết tham vọng?

    Phan Hùng - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...