MỚI NHẤT :
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real vs Bayern: Ác mộng tại Bernabeu?
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Đã đến lúc Casemiro rời khỏi Man United
  • Lực lượng Arsenal trước trận đại chiến Man Utd
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nói gì vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Thêm một cầu thủ rời Man Utd
  • "Vấn đề là trận đấu tại Bernabeu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác"
  • Tuchel bật đèn xanh cho M.U
  • Sát thủ lập hattrick giúp Nam Định tiến sát ngôi vương; Bình Định thắng dễ Hà Tĩnh
  • Rio Ferdinand: "Cách duy nhất để Sancho trở lại M.U"
  • Những đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League
  • Tại sao Napoli không phải là lựa chọn tốt cho Conte
  • Chữ ký đắt giá thứ 2 lịch sử Arsenal sắp thất nghiệp
  • Văn Thanh nhận thẻ đỏ, CAHN gục ngã trước Quảng Nam
  • Ancelotti vs Tuchel: Khi 2 trường phái quản lý trái ngược đối đầu
  • Chuyển nhượng 08/05: Choáng với Greenwood, M.U chốt 2 thương vụ; Arsenal tiến sát chữ ký 80 triệu bảng
  • Phản ứng của VFF sau khi 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt
  • Arteta chấm ''hạt nhân'' Barca
  • Daniele De Rossi: Thủ lĩnh thép của “Bầy sói”

    14:15 Thứ sáu 23/10/2015

    Cuối tuần trước, chính De Rossi cũng là một trong ba tiền vệ đã ghi bàn giúp AS Roma vượt qua Empoli 3-1 và tiếp đà hồi sinh leo lên vị trí thứ 2 trên BXH.

    (BongDa.com.vn) – Nếu Francesco Totti vẫn đang là biểu tượng tinh thần của AS Roma thì trên sân cỏ chính Daniele De Rossi mới là ngọn lửa hun đúc tinh thần chiến đấu của các đấu sĩ Roma. Không lâu nữa khi Totti giải nghệ chính anh chứ không phải ai khác sẽ là biểu tượng tiếp theo của đội bóng này.

    Daniele De Rossi là ngọn lửa hun đúc tinh thần chiến đấu của các đấu sĩ Roma. Ảnh: Internet.
    Daniele De Rossi là ngọn lửa hun đúc tinh thần chiến đấu của các đấu sĩ Roma. Ảnh: Internet.
    M
    ặc dù không thể đánh gục Leverkusen trên đất Đức nhưng màn trình diễn của De Rossi quả thực xứng đáng được tán dương khi anh đã có một cú đúp cho riêng mình. Không chỉ hoàn thành tốt vai trò của một “máy quét” tiền vệ 32 tuổi còn đang là một vũ khí bí mật trên mặt trận tấn công của AS Roma.

    Cuối tuần trước, chính De Rossi cũng là một trong ba tiền vệ đã ghi bàn để giúp AS Roma vượt qua Empoli 3-1 và tiếp đà hồi sinh để leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Chưa bao giờ tiền vệ sinh năm 1983 lại “mắn”bàn thắng như lúc này.

    Totti năm nay đã 39 tuổi, anh còn thi đấu tới bây giờ chủ yếu là bởi ngọn lửa đam mê và tình yêu bất diệt với AS Roma. BLĐ đội bóng này cũng muốn giữ Totti để làm thủ lĩnh tinh thần của bầy Sói nhưng hiện tại đóng góp chuyên môn của Totti đã hạn chế rất nhiều, anh mới chỉ ra sân 3 trận tại mùa này và đóng góp một bàn thắng.

    Hiện tại, tại AS Roma không còn nhiều người Ý trong biên chế đội bóng. Chỉ có Florenzi, De Sanctis và De Rossi là người bản địa trong đội hình, không lạ khi De Rossi được xem là thủ lĩnh của đội bóng này. Tiền vệ sinh năm 1983 cũng đã có tròn trèm 15 năm khoác lên mình chiếc áo bã trầu.

    Mùa này, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của De Rossi đạt tới 91% cần biết rằng khoảng cách trung bình từ các đường chuyền mà De Rossi tạo ra lên đến 22 mét tức là khá xa chứ anh không chỉ quanh quẩn chuyền trong phạm vi ngắn như các tiền vệ phòng ngự khác. Tỉ lệ giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi của tiền vệ 32 tuổi đạt 70% một con số đáng nể.

    Tổng cộng, 15 năm qua tiền vệ 32 tuổi này đã thi đấu 501 trận và ghi được 54 bàn thắng. Giống như Totti, De Rossi chưa bao giờ khoác lên mình chiếc áo nào khác ngoài AS Roma. Đã rất nhiều lần các đại diện của Premier League hay La Liga đánh tiếng có sự phục vụ của anh nhưng đều thất bại bởi tình cảm của anh với đội chủ sân Olimpico.

    Ông Rudi Garcia chắc chắn sẽ luôn coi De Rossi là trung tâm trong mọi sơ đồ mà đội bóng sẽ áp dụng. De Rossi cũng không bao giờ tơ tưởng gì đến việc ra đi, ắt hẳn những Giallorossi phải rất hạnh phúc khi đội bóng đào tạo ra được những ngôi sao như thế. Một biểu tượng rực lửa của AS Roma, một biểu tượng mà mọi đội bóng luôn cố gắng xây dựng.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...