(BongDa.com.vn) – Nước Anh góp mặt bốn đại diện tại vòng bảng Champions League năm nay nhưng lần lượt Man United, Man City và Arsenal ngã ngựa còn Chelsea cũng chỉ thắng được một kẻ nhược tiểu. Đó là hồi chuông nữa cảnh báo Premier League đang lạc lối.
ĐĐầu tiên, Premier League vẫn đang là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và mang đến nguồn lợi khổng lồ cho bóng đá Anh cũng như góp phần thúc đẩy nhiều mặt của đất nước sương mù. Nhưng ai cũng thấy rằng không phải cầu thủ Anh mà chính những ngôi sao nước ngoài mới là là nhân tố chính khiến cho Ngoại hạng Anh ngày càng phát triển.
Từ Eric Canntona, Thierry Henry đến Dennis Bergkamp, Cristiano Ronaldo, Sergio Aguero,… đã kéo khán giả đến Premier League nhiều hơn. Họ không chỉ mang đến tươi mới, sự tài hoa đến với nước Anh mà còn đóng vai trò then chốt tại các CLB như Man United, Chelsea hay Liverpool…
Tuy nhiên chính điều đó lại khiến vai trò của các cầu thủ Anh dần bị đánh mất ngay chính trên quê hương của mình. Trong bao năm qua dù nước Anh cũng không ngừng sản sinh ra nhiều tài năng nhưng họ vẫn chưa đủ tầm để thay thế những cầu thủ nước ngoài. Và những CLB lớn vẫn cứ phải dựa vào nguồn nhân lực bên ngoài để duy trì thanh thế và sự thống trị của mình.
Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó. Việc mua cầu thủ nước ngoài sẽ giúp CLB Anh có nguồn nhân lực sẵn có nhưng chính vì quá lệ thuộc vào những con người này mà sức mạnh cũng dễ bị bấp bênh bởi việc mua sắm không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả cao. Điều đó lý giải vì sao vài năm qua các CLB luôn thua kém tại đấu trường Champions League.
Bên cạnh đó một hệ quả tất nhiêu là nước Anh chẳng thể tạo nên một đội tuyển mạnh. Đã hơn nửa thập kỷ qua, quê hương bóng đá chưa có một danh hiệu Euro hay World Cup nào. Cho nên nếu không có sự thay đổi triệt để thì bóng đá Anh sẽ ngày càng đối diện với khó khăn và mất dần bản sắc.
Vì vậy dù muốn hay không người Anh phải có sự lựa chọn giữa hai hướng đi : hoặc vẫn duy trì cách làm như hiện giờ, để mặc CLB phát triển theo ý của họ miễn sao Premier League vẫn giữ được vị thế số 1 tại Châu Âu; hoặc là phá bỏ tất cả làm lại từ đầu, hạn chế cầu thủ nước ngoài và buộc CLB xây dựng theo một mô hình có lợi cho tương lai của cầu thủ Anh và bóng đá Anh. Tuy nhiên dễ thấy rằng nếu chọn đi con đường thứ hai thì Ngoại hạng Anh sẽ mất đi vẻ hào nhoáng như hiện tại.
Thế nhưng vẫn có nhiều nhược điểm trong hai phương án bởi nó đụng chạm tới quyền lợi của CLB và cả nền bóng đá. Cho nên điều cần thiết lúc này là người Anh cần xem lại mình, đừng quá tự hào với những danh xưng bóng bẩy mà chẳng thực tế. Chấp nhận đứng lại một vài năm để tìm ra hướng đi mới tốt hơn không phải bước lùi mà chỉ là sự lựa chọn mới cho tương lai.