Manchester City hành quân đến Emirates đối đầu Arsenal với hành trang là mạch 12 chiến thắng tại Premier League. Trước Pháo thủ không có phong độ ổn định, đoàn quân do HLV Pep Guardiola dẫn dắt đã nối dài chuỗi thắng lợi liên tiếp ở hạng đấu số 1 xứ sương mù lên con số 13.
Ngay phút thứ 2, xuất phát từ pha đi bóng lắt léo và quả tạt của Riyad Mahrez, Raheem Sterling bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà trong sự ngỡ ngàng của Bernd Leno.
Xuyên suốt cả trận, các học trò của HLV Mikel Arteta đã không thể chọc thủng lưới nửa xanh thành Manchester dù chỉ 1 lần. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận. Arsenal giậm chân ở vị trí thứ 10 trên BXH, trong khi Man City tiếp tục băng băng trên con đường chinh phục ngôi vương.
Đêm qua, tân binh Martin Odegaard được Arteta bố trí ra sân từ đầu. Ngôi sao Na Uy không thể giúp đội nhà tạo ra khác biệt trong những phút góp mặt và rời sân nhường chỗ cho Alexandre Lacazette ở phút 73.
Bất chấp màn trình diễn không như ý của Odegaard, Guardiola vẫn khen ngợi bản hợp đồng mùa đông của đối thủ: "Odegaard là 1 tài năng lớn. Cậu ấy đã là 1 cầu thủ Real Madrid chói sáng và khi thi đấu cho Real, bạn luôn luôn hay."
Buổi tập đầu tiên của Martin Odegaard tại Arsenal: