Tiếp đón Man City trên sân nhà, Arsenal sớm bị chọc thủng lưới ngay phút thứ 2 bởi cú đánh đầu của Raheem Sterling. Dù không có thể hình lý tưởng, số 7 bên phía đội khách vẫn biết cách chọn vị trí khôn khéo để đón quả tạt bên cánh phải của Riyad Mahrez. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
HLV Mikel Arteta không hề hài lòng: “Chúng tôi đã sai trong 10 phút đầu tiên. Đó là quả tạt và không nên để Sterling đánh đầu ở vị trí đó. Arsenal không nên thủng lưới trong tình huống này.
Đó là thứ chiến thuật mà chúng tôi đã chuẩn bị để đối phó, nhưng các cầu thủ không làm tốt.
Khi bị thủng lưới, Arsenal đã rơi vào tình thế khó khăn. Với đội hình và những cầu thủ được sử dụng, Man City vô cùng thoải mái. Sau đó, chúng tôi đã phản ứng tốt, lần lướt và tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại thiếu chất lượng trong các pha bóng quyết định.
Arsenal đã có động lực và sự tự tin, làm rất tốt trong việc triển khai bóng. Chúng tôi đã tìm thấy những khoảng trống nhưng khi ở 1/3 phần sân cuối cùng, các cầu thủ đã không tìm ra đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã cố gắng khai thác một số điểm yếu của đối thủ, nhưng không nhiều. Man City là đội bóng hàng đầu.”
Martin Odegaard tập luyện tại Arsenal