MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Dàn sao thị uy, Ý nuốt chửng đối thủ

    05:16 Thứ năm 09/09/2021

    BongDa.com.vn Với những nhân sự vượt trội, nhà vua châu Âu giành chiến thắng tưng bừng trước Litva ở lượt đấu thứ 6 bảng C vòng loại World Cup 2022.

    Rạng sáng nay, đội tuyển Ý tiếp đón Litva trên sân nhà MAPEI trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Sau chuỗi trận đáng thất vọng thời gian gần đây, thầy trò HLV Roberto Mancini được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Litva.

    Với dàn nhân sự chất lượng của mình, nhà ĐKVĐ châu Âu chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng chủ yếu lăn ở phần sân của Litva. Các học trò của HLV Mancini triển khai các mảng miếng tấn công đa dạng như: tấn công biên, tấn công trung lộ......

    tin reviews trận Ý vs Litva - Bóng Đá

    Kean lập cú đúp.

    Sau nhiều tình huống hãm thành, Ý được hưởng thành quả ở phút thứ 11. Xuất phát từ một tình huống sai lầm của cầu thủ đối phương, Moise Kean cướp bóng trước khi tung cú sút quyết đoán ở góc gần, hạ gục thủ thành Ernestas Setkus, mở tỷ số trận đấu. 

    Ở trận này, Ý ra sân với bộ ba hàng công mới toanh: Moise Kean, Giacomo Raspadori và Federico Bernardeschi. Chỉ 3 phút sau bàn thắng mở tỷ số của Kean, Ý vươn lên dẫn 2-0 sau tình huống phản lưới nhà của trung vệ Edgaras Utkus bên phía Litva.

    tin reviews trận Ý vs Litva - Bóng Đá

    Ý thắng tưng bừng trước Litva.

    Phút 24, tiền đạo Raspadori giúp Ý vươn lên dẫn 3-0 với cú ra chân chính xác. Đến lúc này, hệ thống phòng ngự của Litva gần như sụp đổ. Đoàn quân HLV Tomas Razanauskas tỏ ra lép vế và lúng túng trước những bài tấn công đa dạng từ đối thủ.

    Phút 29, Kean hoàn tất cú đúp bàn thắng, giúp Ý dẫn 4-0 trước Litva ngay ở hiệp 1. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thiên thanh.

    Phút thứ 54, hậu vệ cánh Giovanni Di Lorenzo ghi bàn thắng đẹp mắt giúp Ý vươn lên dẫn 5-0. Quãng thời gian còn lại không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Ý đánh bại Litva 5-0; qua đó đứng đầu bảng C sau 6 lượt trận.

    Tỷ số chung cuộc: Ý 5-0 Litva.

    Ghi bàn: Moise Kean (11', 29'), Utkus (14', OG), Raspadori (24'), Di Lorenzo (54')

    Đẳng cấp của Moise Kean:

     
    Anh Nguyễn | 04:46 09/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...