MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Dàn “sao” châu Âu lấy 3 điểm cho Chile

    08:51 Thứ sáu 12/06/2015

    Hiệp 2 bùng nổ đã giúp chủ nhà Chile đánh bại Ecuador với tỷ số 2-0 trong trận khai mạc ở bảng A của Copa America 2015 vừa kết thúc sáng 12/06.

    (BongDa.com.vn) – Hiệp 2 bùng nổ đã giúp Chile đánh bại Ecuador với tỷ số 2-0 trong trận khai mạc ở bảng A của Copa America 2015 vừa kết thúc sáng 12/06. Không nằm ngoài dự đoán, những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Arturo Vidal và Alexis Sanchez đã khơi nguồn chiến thắng cho đội chủ nhà.

    Arturo Vidal với bàn mở tỷ số trên chấm 11 mét cho Chile. Ảnh: Internet.
    Arturo Vidal với bàn mở tỷ số trên chấm 11 mét cho Chile. Ảnh: Internet.

    Cuộc chạm trán giữa chủ nhà Chile và Ecuador được ví như màn thi tài của thứ bóng đá kỹ thuật và sức mạnh. Theo đó, Chile trình diễn lối chơi đậm chất kỹ thuật dựa vào các ngôi sao như Alexis Sanchez, Arturo Vidal và tiền vệ sáng tạo Jorge Valdivia. Trong khi đó, Ecuador khắc chế đối thủ bằng sức mạnh của những cầu thủ cơ bắp và có tốc độ trong đội hình như Fidel Martinez, Montero; Bolanos, Enner Valencia,…

    Thật vậy, những diễn biến trong hiệp 1 cho thấy rõ ý đồ và lối chơi của hai đội. Chile với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ như có ma thuật nơi đôi bàn chân liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Ecuador bằng các pha phối hợp bật nhả có tốc độ rất cao. Đầu trận, mũi nhọn Alexis Sanchez có hai tình huống nguy hiểm dẫn đến bàn thắng, song các pha dứt điểm của ngôi sao khoác áo Arsenal đều thiếu chính xác.

    Các cầu thủ Chile tìm được 3 điểm trong trận khai mạc Copa America 2015. Ảnh: Internet.
    Các cầu thủ Chile tìm được 3 điểm trong trận khai mạc Copa America 2015. Ảnh: Internet.

    Điểm nhấn trong các pha phối hợp của Chile nằm ở tiền vệ Jorge Valdivia khi cầu thủ này phát động những miếng đánh rất lợi hại. Trong khi đó, Ecuador chủ động chọn lối chơi thấp và không giấu ý định chơi phòng ngự phản công. Sau những giây phút bị hãm thành liên tục trong 1/3 thời gian đầu tiên của hiệp 1, Ecuador nhanh chóng bắt nhịp với trận đấu, chấn chỉnh hàng thủ để vô hiệu hoá các đợt tấn công của Chile.

    Việc Ecuador chơi thấp, theo đó tạo chiếc xe bus trước khung thành đã khiến Chile sau đó gặp khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Theo cây bút Martin Domin của Sports Mail có mặt ở Santiago, Chile chỉ gây ấn tượng trong 20 phút đầu trận rồi sau đó thi đấu nhạt nhoà. Chính điều này khiến không ít những cổ động viên có mặt trên sân Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos nổi giận. Họ la ó để phản đối đội nhà.

    Alexis Sanchez đe doạ khung thành Ecuador đầu trận. Ảnh: Internet.
    Alexis Sanchez đe doạ khung thành Ecuador đầu trận. Ảnh: Internet.

    Nhận thấy sự bế tắc của Chile trong hiệp 1, HLV Jorge Sampaoli có sự điều chỉnh về nhân sự sau giờ nghỉ khi tung tiền đạo Eduardo Vargas của QPR vào sân thay Jean Beausejour. Thay đổi này giúp Chile thi đấu khởi sắc hơn vì họ giờ thi đấu với hai tiền đạo ở phía trên. Dù vậy, phải đến phút 65 Chile mới phá vỡ được thế bế tắc khi Arturo Vidal ghi bàn trên chấm 11 mét.

    Trước đó, anh có pha đi bóng lắc léo trong vòng cấm địa trước khi bị hậu vệ Ecuador kéo ngã. Sau bàn thắng này, Chile giảm nhịp độ trận đấu, theo đó chơi chùn xuống để bảo vệ thành quả. Điều này tạo cơ hội cho Ecuador tràn lên tấn công. Nếu may mắn, đội khách đã có bàn gỡ hoà khi cú đánh đầu của Enner Valencia đưa bóng trúng xà ngang. Và Ecuador sẽ phải rất tiếc nuối với tình huống này bởi Chile có bàn thắng nhấn chìm mọi nỗ lực của đối thủ ở phút 86.

    Vidal vẫn chơi tốt dù vừa trở lại ĐTQG. Ảnh: Internet.
    Vidal vẫn chơi tốt dù vừa trở lại ĐTQG. Ảnh: Internet.

    Tận dụng một sai lầm của Ecuador bên phần sân nhà, Alexis Sanchez dắt bóng dũng mãnh làm rối loạn hàng thủ Ecuador trước khi tung ra đường kiến tạo cho Eduardo Vargas đối mặt với thủ thành Dominguez và cầu thủ này đã không bỏ lỡ thời cơ nâng tỷ số lên 2-0. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 cho Chile, nhưng họ lại chịu tổn thất lớn về người khi Matias Fernandez – vào sân trong hiệp 2 – nhận thẻ đỏ từ trọng tài ở cuối trận sau pha vào bóng thô bạo.

    Đội hình ra sân:

    Chile: Bravo; Isla, Medel, Jara, Mena; Diaz, Aranguiz, Vidal, Valdivia, Beausejour; Alexis Sanchez

    Ecuador: Dominguez; Paredes, Erazo, Achiller, Ayovi; Noboa, Lastra, Fidel Martinez, Montero; Bolanos, Enner Valencia

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...