MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Đại thắng West Brom, Arsenal có 3 cầu thủ hồi sinh mạnh mẽ

    08:26 Thứ năm 26/08/2021

    BongDa.com.vn Thắng lợi hủy diệt 6-0 trước West Brom không chỉ giúp Arsenal ghi tên vào vòng 3 League Cup, mà còn tạo bước đệm cho sự hồi sinh của 3 ngôi sao.

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Khi Arsenal trao cho Aubameyang một bản hợp đồng hậu hĩnh vào năm ngoái, tất cả đều đặt kỳ vọng lớn vào tiền đạo người Gabon. Nhưng họ chỉ đổi lại thất vọng. Cựu ngôi sao Dortmund chỉ ghi được 15 bàn thắng - giảm 14 bàn so với mùa giải trước đó nữa.

     - Bóng Đá

      Aubameyang vẫn xứng đáng là đầu tàu của Pháo thủ.

    Niềm tin của Arsenal vào Aubameyang cứ giảm dần. Một số người thậm chí còn cho rằng Pháo thủ sẽ khôn ngoan khi loại bỏ cầu thủ này. Những tin đồn về tương lai của anh liên tiếp xuất hiện. Tuy nhiên, cú hat-trick mới đây là lời khẳng định của Aubameyang, khiến mọi thứ tốt đẹp hơn nhiều cho anh, cho đội chủ sân Emirates.

    Các chân sút tốt nhất cần bàn thắng để tăng cường sự tự tin. Và giờ đây, Aubameyang đã có được nó để hồi sinh.

    Nicolas Pepe

    Được Unai Emery chiêu mộ vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2019, với giá lên đến 72 triệu bảng, tuyển thủ Bờ Biển Ngà vẫn chưa chứng tỏ được giá trị của mình. Sự nghiệp của Pepe tại Emirates khá thăng trầm kể từ đó. Dù sao, với bàn thắng vào lưới West Brom, cùng màn trình diễn ấn tượng, anh cho thấy mình vẫn là tài sản đáng giá của đội bóng, vẫn là cầu thủ từng làm mưa làm gió ở Ligue 1 ngày nào.

     - Bóng Đá

     Pepe cần phải thi đấu ổn định hơn.

    Pepe là trung tâm của mọi điều tốt đẹp của Pháo thủ trước West Brom. Bên cạnh bàn thắng ghi được, anh còn đóng vai trò quan trọng trong pha lập công thứ hai của Aubameyang. Tài năng là điều mà Pepe không thiếu, điều quan trọng là sự ổn định, và sau trận đấu này, anh sẽ có thêm nhiều sự tự tin hơn nữa, để cùng Arsenal vươn đến thành công.

    Bukayo Saka

    Saka là viên ngọc quý của Arsenal. Anh đã có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Pháo thủ lẫn đội tuyển Anh. Tuy nhiên, mọi thứ với Saka dường như tồi tệ đi sau khi anh đá hỏng quả phạt đền quyết định cho đội tuyển Anh ở trận chung kết EURO 2020.

    Bây giờ, Saka đã gạt bỏ được mọi áp lực và nỗi thất vọng, với bản lĩnh tuyệt vời của mình. Anh đã trở lại với cái đầu ngẩng cao. Anh là trung tâm của những tình huống nguy hiểm của Pháo thủ. Anh để lại dấu ấn với cú dứt điểm gọn gàng, sau pha làm bóng khéo léo từ Martin Odegaard, đó là dấu hiểu tốt cho tương lai đầy hứa hẹn của cầu thủ mới 19 tuổi này.

    (Theo The Express)

    Arteta nói về Odegaard:

     
    Minh Tuấn | 07:56 26/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...