MỚI NHẤT :
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Đại thắng Viktoria Plzen, AS Roma đã chuẩn bị cho một tháng Mười rực rỡ?

    17:14 Thứ tư 03/10/2018

    BongDa.com.vn Những ngày gần đây, trong lòng các romanista như mở hội. Cuối tuần trước, AS Roma đánh bại Lazio trong trận Derby della Capitale rực lửa. Vài ngày sau, cũng tại Olympico, Giallorossi vùi dập Viktoria Plzen, tiếp tục nuôi quyết tâm vượt qua vòng bảng UEFA Champions League. Liệu rằng đây có thể là bước đệm để thầy trò ông Eusebio Di Francesco kết thúc tháng Mười với niềm vui trọn vẹn?

     Một đêm kỉ niệm cuồng nhiệt tại Olympico. AS Roma đón tiếp các vị khách Viktoria Plzen với mục tiêu buộc phải thắng sau khi đã thất bại trước Real Madrid trong lượt trận đầu tiên. Thế nhưng, có lẽ không nhiều romanista nghĩ rằng đội bóng của mình lại có thể giành chiến thắng đậm đà như vậy.

    Ngay từ phút thứ ba, Edin Dzeko đã mở tỉ số cho đội chủ nhà. Trước khi hiệp một khép lại, tiền đạo người Bosnia-Herzgovina còn ghi thêm một bàn thắng nữa, sau tình huống đỡ bóng bằng ngực rồi bắt volley rất căng, không cho Matus Kozacik cơ hội cản phá. Sang đến hiệp hai, Cengiz Under là người tiếp theo điền tên mình lên bảng tỉ số, với pha thoát xuống đón đường chọc khe của Lorenzo Pellegrini rồi đệm bóng bằng chân trái.

    Tiền đạo trẻ Justin Kluivert cũng không chịu thua kém. Tận dụng sai lầm của thủ môn Matus Kozacik, cầu thủ trẻ người Hà Lan băng vào dứt điểm dễ dàng nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà. Cuối cùng, khi trận đấu bước vào thời gian đá bù giờ, Edin Dzeko hoàn tất một ngày thi đấu chói sáng của mình bằng pha đánh đầu khiến người gác đền của Viktoria Plzen chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. AS Roma đã mở đầu tháng Mười bằng một thắng lợi vang dội như thế.

    Đại thắng Viktoria Plzen, AS Roma đã chuẩn bị cho một tháng Mười rực rỡ? - Bóng Đá

     Sau những ngày im tiếng, cuối cùng Dzeko cũng tỏa sáng với hat-trick mang về chiến thắng cho Roma.

    Chiến thắng trước đại diện đến từ Cộng hòa Séc đã đưa AS Roma thắp lại hi vọng vượt qua vòng bảng UEFA Champions League. Và quan trọng hơn, đây là màn mở đầu cho một tháng Mười được dự đoán sẽ đem lại rất nhiều thành công cho đội bóng của ông Eusebio Di Francesco.

    Cuối tuần này, họ sẽ trở lại đấu trường Serie A để gặp Empoli, một đội bóng chỉ đang là tân binh ở mùa giải năm nay. Sau đó hai tuần, Giallorossi sẽ trở về sân nhà để đón tiếp SPAL. Biancazzurri đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn khởi đầu đầy ấn tượng và chắc chắn không thể làm khó được Alessandro Florenzi cùng các đồng đội.

    Đại thắng Viktoria Plzen, AS Roma đã chuẩn bị cho một tháng Mười rực rỡ? - Bóng Đá

     Chiến thắng trước Viktoria Plzen khởi đầu cho một tháng 10 tươi sáng với đoàn quân Giallorossi.

    Ở hai cuộc đối đầu còn lại, AS Roma sẽ gặp đôi chút khó khăn. Đầu tiên là trận gặp CSKA Moscow trong khuôn khổ UEFA Champions League. Sau chiến tích bất ngờ đánh bại Real Madrid, đại diện nước Nga đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và vì vậy, AS Roma sẽ không được chủ quan. Tuy nhiên, Giallorossi sẽ có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà, thay vì phải chịu cái lạnh thấu xương ở xứ sở bạch dương.

    Tiếp đến sẽ là chuyến làm khách tại sân San Paolo để chạm trán Napoli. Partenopei vẫn đang là một đội bóng mạnh tại Serie A, song, sức mạnh của họ đã giảm đi trong mùa giải này, sau khi nhiều ngôi sao đã rời San Paolo, hoặc ở lại mà không còn giữ được phong độ như trước. Hơn nữa, cách đây bảy tháng, Edin Dzeko cùng các đồng đội còn đại thắng Napoli ngay tại sân vận động này, thế nên, các romanista có lí do để tự tin rằng đội bóng của mình sẽ nhấn chìm đối thủ thêm một lần nữa.

    Đại thắng Viktoria Plzen, AS Roma đã chuẩn bị cho một tháng Mười rực rỡ? - Bóng Đá

     Napoli là đối thủ mà Roma sẽ phải dè chừng ở cuộc đua Serie A sắp tới.

    Sau tất cả, AS Roma sẽ có một tháng Mười với đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ như trong những trận đấu đã qua, thầy trò ông Eusebio Di Francesco hoàn toàn có thể được hưởng niềm vui trọn vẹn. Mong rằng, điều ấy sẽ trở thành hiện thực, bởi Giallorossi vẫn đang là một trong những đội bóng đáng xem nhất ở thời điểm hiện tại, với sức trẻ đầy nhiệt huyết và khát khao cống hiến. 

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 17:15 03/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...