(BongDa.com.vn) – Họ, hai HLV từng là những chiến lược gia xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, gặp nhau trong một hoàn cảnh mà chỉ vài năm trước, không nhiều người mường tượng ra được.
LGuus Hiddink – ngược lại, đang đi những bước đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 tại Chelsea. Và cho thấy những tín hiệu lạc quan. Nhưng trận hòa đáng tiếc 2-2 trước Watford cũng cho thấy, đống đổ nát mà Jose Mourinho để lại sẽ không dễ dàng được giải quyết. Sau trận, Hiddink thừa nhận top 4 giờ là quá xa vời với Chelsea, khi khoảng cách với Tottenham Hotspur – đội đứng thứ 4 hiện giờ đã là 13 điểm. Champions League có thể là mục tiêu thiết thực nhất, nhưng còn phụ thuộc rất nhiều vào may mắn và điểm rơi phong độ.
Hiddink và Van Gaal đã từng là những HLV xuất chúng nhất trong thế hệ của mình. Nhưng bây giờ, họ đối đầu nhau trong bối cảnh không mấy làm dễ chịu, và nó có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trận đấu. Nếu Van Gaal từng thành công với ĐTQG Hà Lan bao nhiêu, thì Hiddink lại thất bại thê thảm ở vòng loại EURO 2016. Nhưng giờ thì Van Gaal cũng có khả năng đón nhận thêm một thất bại khác trong sự nghiệp nữa.
Cuộc khủng hoảng của bóng đá Hà Lan, không chỉ nằm ở bình diện cầu thủ, mà còn nằm ở cả những bộ não HLV. Trước Van Gaal và Hiddink, một HLV lão làng khác là Dick Advocaat cũng thất bại với Sunderland. Họ đã hết thời. Đất nước từng sản sinh ra những Rinus Michel, Johan Cruyff lừng danh giờ đang rơi vào một cuôc khủng hoảng thật sự. Nhìn quanh, Frank de Boer, Seedorf hay thậm chí là Koeman cũng đang bộc lộ những hạn chế nhất định.
Không thể nói là BLĐ M.U hay Chelsea đã hoàn toàn sai lầm khi đặt niềm tin vào Hiddink hay Van Gaal. Van Gaal từng rất thành công với ĐTQG Hà Lan chỉ vài tháng trước khi về Old Trafford, còn với Chelsea hiện tại, không nhiều HLV danh tiếng chấp nhận đánh đổi để làm người “đóng thế” như hiện tại. Nhưng dù gì, cuộc đối đầu đêm nay giữa hai HLV này vẫn mang lại nhiều dư vị đắng. Một chiến thắng cho Hiddink có thể sẽ là chiếc đinh cuối cùng đóng vào chiếc quan tài của Van Gaal tại Old Trafford. Có lẽ đã đến lúc ông và vợ nên nghỉ hưu…