MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Cựu tuyển thủ Đức kết thúc sự nghiệp ở tuổi 29

    18:39 Thứ tư 08/07/2015

    Marcell Jansen, người quán xuyến hành lang cánh trái của tuyển Đức trong một thời gian dài đã quyết định kết thúc sự nghiệp 'quần đùi áo số' hôm nay.

    Marcell Jansen, người quán xuyến hành lang cánh trái của tuyển Đức trong một thời gian dài đã quyết định kết thúc sự nghiệp ‘quần đùi áo số’ hôm nay, theo tờ Bild (Đức).

    Cựu tuyển thủ Đức kết thúc sự nghiệp ở tuổi 29
    Sau khi hợp đồng của anh với đội bóng vừa trụ hạng Bundesliga mùa này Hamburg hết hạn mà không được gia hạn, cầu thủ 29 tuổi đã ra quyết định trên.

    “Tôi đang nghĩ về một kỳ nghỉ. Có nhiều lời đệ nghị tương đối hấp dẫn nhưng tôi không thích nữa”, Jansen nói với tờ báo Bild vào hôm nay 8.7.

    Jansen đã 45 lần khoác áo tuyển Đức tại những giải đấu lừng danh như World Cup 2006 và 2010 cũng như Euro 2008 với 3 bàn thắng ghi được. Lần đầu khoác áo tuyển quốc gia Đức cũng chính là trận thua 0-2 của Đức trước Slovakia tại Bratislava. Trận đấu cuối cùng của cầu thủ thuận chân trái này cũng là một trận thua (0-1) trước Chile vào tháng 3.2014.

    Cựu tuyển thủ Đức kết thúc sự nghiệp ở tuổi 29
    Jansen (phải) khi còn đá cho Hamburg – Ảnh: Internet

    Jansen ra mắt giải đấu cao nhất nước Đức năm 2005 dưới màu áo câu lạc bộ Borussia Moenchengladbach. Tuy nhiên, thành tích mà cầu thủ chơi thiên về sức mạnh này có được là với Bayern Munich khi anh cùng “Hùm xám” đoạt cú đúp năm 2008, trước khi bị đẩy sang đội bóng thành phố cảng Hamburg.

    Sự nghiệp của Jansen xuống dốc trong thời gian gần đây bởi những chấn thương dai dẳng, việc này khiến anh chỉ ra sân 11 lần trong màu áo Hamburg ở mùa giải trước.

    Jansen cho rằng anh không muốn cống hiến cho câu lạc bộ nào khác: “Tôi vẫn có thể di chuyển theo dạng chuyển nhượng tự do, vẫn có thể kiếm tiền tốt. Trong vài năm qua, tôi đã rất cảm động với tình cảm của Hamburg. Tôi vẫn sẽ sinh sống tại Hamburg và luôn luôn yêu câu lạc bộ này”.

    “Một đội bóng mới ư? Không, tôi không muốn lừa dối CLB hoặc người hâm mộ nào khi tôi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Tôi quá hiểu bản thân mình”, Jansen nói thêm.

    Anh cũng cho biết đang chuẩn bị một số dự án kinh doanh liên quan đến bóng đá, nơi tình yêu của ông không bao giờ chấm dứt.

    Kim Chao - Thanh Niên Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...