(BongDa.com.vn) – Vì bạo bệnh, cựu tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á người Malaysia, Paul Mony đã qua đời ở tuổi 71.
Tối qua (20h30 ngày 16/04), ông Paul Mony đã mãi mãi ra đi tại bệnh viện bệnh viện KPJ Damansara sau khi không thể chống chọi lại được với căn bệnh Parkinson. Paul Mony qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của NHM bóng đá Malaysia.
Được biết, ông Paul Mony từng giữ chức Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia từ năm 1984 tới 2000. Ngoài ra, ông cũng là cựu Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) trước khi nắm giữ chức vụ này ở LĐBĐ châu Á (AFC).
Theo nhật báo hàng đầu Malaysia là The Star, ông Paul Mony là người rất giàu kinh nghiệm, am hiểu, có uy tín và đã hơn 30 năm phục vụ cho sự nghiệp bóng đá. Ông cũng là tác giả của cuốn sách “Quản trị bóng đá” được đón nhận rộng rãi.
“Tôi dành sự kính trọng rất lớn cho Paul Mony. Khi ông ấy rời LĐBĐ Malaysia, tôi đơn giản không thể tiếp quản chiếc ghế trống đó. Nhiệm vụ mà ông ấy để lại là quá lớn. Paul Mony thật sự là người vĩ đại,” cựu trợ lý tổng thư ký Datuk Yap Nyim Keong nói về người quá cố.