MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Cựu sao Barcelona mong muốn được trở lại AC Milan chơi bóng

    23:55 Thứ năm 30/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ thuộc biên chế của Watford đang chờ đợi một cuộc gọi từ Rossoneri.

    Gerard Deulofeu từng là thành viên của AC Milan trong mùa giải 2017/2018. Tuy nhiên, bộ đôi Fassone-Mirabelli đã quyết định không mua đứt anh từ Barcelona. Đội chủ sân Camp Nou sau đó bán cầu thủ này với giá 13 triệu Euro cho Watford, nơi anh có một màn trình diễn chấp nhận được ở mùa giải này.

    Mức giá được Watford yêu cầu là 30 triệu Euro và bản thân Gerard Deulofeu cũng rất muốn quay trở lại San Siro. Tuy nhiên, vấn đề là sự ra đi của giám đốc thể thao Leonardo mới chỉ vài ngày trước khiến thương vụ này gặp khó.

     - Bóng Đá

    Gerard Deulofeu muốn quay trở lại Serie A chơi bóng cho AC Milan.

    Không có người đàn ông Brazil, thỏa thuận với Watford sẽ rất phức tạp. Leonardo đã cố gắng ký hợp đồng với Gerard Deulofeu vào tháng 1 nhưng không thành công, vì Watford tiếp tục yêu cầu ít nhất 30 triệu và hiện tại, AC Milan đã không đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào. Họ vẫn đang chờ đợi sự phản hồi của Paolo Maldini cho tương lai ở mùa giải tới.

    Deulofeu đang ở chế độ chờ đợi AC Milan nhưng cầu thủ này nhận ra rằng nếu không có Leonardo, việc trở lại San Siro dường như là không thể. Tuy nhiên, với tài năng đã được khẳng định, anh sẽ không lo thiếu những lời mời gọi hấp dẫn, không những ở ngoại hạng Anh mà còn đến từ các ông lớn ở châu Âu.

    Lê Dũng | 23:35 30/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...