MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc còi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Cựu đội trưởng Than Quảng Ninh cạo đầu lấy tinh thần thi đấu

    08:10 Thứ bảy 02/04/2016

    Cựu đội trưởng Than Quảng Ninh - trung vệ Lê Bật Hiếu đã ủi phăng kiểu tóc dựng đứng của mình sau khi ký hợp đồng với CLB Đồng Nai.

    (BongDa.com.vn) – Trung vệ Lê Bật Hiếu đã ủi phăng kiểu tóc dựng đứng của mình sau khi ký hợp đồng với CLB Đồng Nai.

    Cựu đội trưởng Than Quảng Ninh cạo đầu lấy tinh thần thi đấu
    Bật Hiếu với mái đầu không còn một cộng tóc sau khi ở lại CLB Đồng Nai. Ảnh: Quang Thịnh.
    N
    gày 28/3 vừa qua, CLB Đồng Nai đã tiến hành ký hợp đồng với các cầu thủ thi đấu để nộp lên VFF trước khi Giải hạng nhất Quốc gia (HNQG) khởi tranh vào ngày 9/4. Theo danh sách đăng ký ở mùa giải 2016, đội Đồng Nai có 35 thành viên, trong đó có 28 vận động viên. Đội bóng sau đó làm nghi thức “ra quân” tại Văn miếu Trấn Biên.

    Trong số các cầu thủ được HLV Trần Bình Sự bổ sung vào đội hình, đáng chú ý có trung vệ Lê Bật Hiếu. Cựu đội trưởng Than Quảng Ninh sau khi có màn thể hiện đạt yêu cầu ở giải giao hữu trước đó đã có tên trong danh sách thi đấu tại Giải HNQG trong biên chế Đồng Nai. Như để ăn mừng cho sự kiện này, Bật Hiếu đã xuống tóc, vừa thích nghi với cái nóng miền Nam, vừa lên tinh thần thi đấu.

    Trao đổi với ông Sự “gỗ” thì BongDa.com.vn được biết ông đã gặp Bật Hiếu trước tết và cầu thủ này có nguyện vọng tìm bến đỗ mới sau khi chia tay đội bóng đất Mỏ. Cũng theo HLV gốc Hải Phòng thì “tất cả cầu thủ đều ký hợp đồng 1 năm và không có tiền lót tay do CLB Đồng Nai eo hẹp kinh phí.

    Ngoài sự góp mặt của Bật Hiếu, CLB Đồng Nai còn có thêm sự phục vụ của Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Dũng, Phồng Quang Trung, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Ngọc Anh. Trước khi bước vào mùa giải HNQG với mục tiêu vào tốp 4 đụng Daklak, Đồng Nai sẽ gặp XM Fico Tây Ninh trong khuôn khổ Cúp Quốc Gia.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...