MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Cuộc đua Ngoại hạng Anh: Đừng vội gạt tên Man United?

    23:29 Thứ ba 30/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Việc Man United để thua 3 hoà 2 sau 10 vòng đã đấu tại Ngoại hạng Anh khiến cho nhiều nhận định rằng cơ hội của thầy trò Jose Mourinho đã không còn. Nhưng liệu có quá sớm không khi gạt tên Quỷ đỏ ra khỏi cuộc đua Premier League ngay từ lúc này?

    Khoảng cách điểm số không quá lớn

    Sau vòng đấu thứ 10, Man United chỉ đang đứng vị trí thứ 8 mà thôi. Đây tất nhiên là điều rất thất vọng đối với CĐV Quỷ đỏ. Tuy nhiên tình cảnh lại không quá bi đát như thứ hạng của họ. Với 17 điểm đã có, Man United kém hai đội đầu bảng Man City, Liverpool 9 điểm. Khi mà Ngoại hạng Anh còn đến 28 vòng nữa thì khoảng cách 9 điểm chẳng có gì là ghê gớm.

     - Bóng Đá

     Man United vẫn còn rất sáng cửa trong cuộc đua top 4 Premier League mùa này.

    Nếu các Manucians không quá lạc quan về cơ hội vô địch của đội nhà thì một vị trí trong tốp 4 là hoàn toàn có thể. Vị trí thứ 4 hiện tại do Arsenal nắm giữ với 22 điểm, tức là Man United chỉ kém 5 điểm mà thôi. Với các khoảng cách không quá lớn đó thì Man United nên lạc quan lắm chứ.

    Jose Mourinho chịu thay đổi

    Nhiều người nói rằng Jose Mourinho cố chấp, lạc hậu và hết thời. Nhưng rồi Người đặc biệt vẫn chứng tỏ mình vẫn đầy bản lĩnh nhất là khi đội bóng gặp khó khăn và bản thân chìm trong áp lực. Trong hoàn cảnh đó Jose Mourinho đã thay đổi để tự cứu mình và vực dậy đội bóng.

     - Bóng Đá

     Phong độ không cao khiến cả Sanchez và Lukaku đều phải ngồi ngoài.

    Đầu tiên là cất Eric Bailly trên băng ghế dự bị sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Kế đến là trường hợp của Alexis Sanchez và Romelu Lukaku. Đây là hai tên tuổi lớn và có vai trò đặc biệt tại Man United (một người hưởng lương cao nhất còn người kia là chủ công). Tuy nhiên khi phong độ họ không cao thì phải dự bị mà thôi. Chính việc hai ngôi sao này dự bị đã mang đến sự tươi mới cho Quỷ đỏ. Hãy tin rằng một khi Jose Mourinho thay đổi thì ông vẫn rất đặc biệt.

    Tập thể Man United đã có lại niềm tin

    Một khi Jose Mourinho đã thay đổi chính mình thì chẳng có lý do gì những học trò của ông không lấy lại niềm tin. Dù người hâm mộ chưa thấy được một Quỷ đỏ hừng hực khí thế tàn phá mọi chướng ngại nhưng đây là một Man United đầy mới mẻ trong lối chơi và tinh thần khi thi đấu.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Man United đang dần tìm thấy sự tự tin.

    Hàng phòng ngự, với những Victor Lindelof, Ashley Young, Luke Shaw đã tạo được niềm tin đáng kể. Phía trên, Paul Pogba, Nemanja Matic, Fred ngày một ăn ý với nhau, tạo nên sự chắc chắn cũng như sức sáng tạo nơi tuyến giữa. Ở mặt trận tấn công, Juan Mata, Anthony Martial, Marcus Rashford mang đến sự trẻ trung, tốc độ và nhiệt huyết, khác hẳn khi hàng công được lĩnh xướng bởi Romelu Lukaku, Alexis Sanchez. Với một tập thể như vậy thì chẳng có lý gì mà không đặt niềm tin vào họ kia chứ?

    BLĐ đội bóng đã hiểu ra vấn đề của Man United

    Theo nhiều nguồn tin thì Jose Mourinho sẽ được cấp 100 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa đông. Điều này cho thấy BLĐ Man United vẫn rất tin tưởng Mourinho và hiểu ra đâu là vấn đề của đội bóng. Đấy là điểm yếu nơi hàng phòng ngự và thiếu một cầu thủ chạy cánh xuất sắc nữa để làm đối trọng với Anthony Martial đang thi đấu thăng hoa. Đây là những điều đã được Jose Mourinho vạch ra từ đầu nhưng họ chưa làm được trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Một khi BLĐ Man United đứng về phía HLV hoàn toàn thì Man United sẽ có chuyển biến mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

     - Bóng Đá

     Nếu được giới thượng tầng ủng hộ, Mourinho sẽ có được những quân bài mà mình cần ở kỳ chuyển nhượng tới.

    Với nhiều người, việc Man United chỉ thắng 5/10 trận là thành tích đáng thất vọng và họ không xứng được gọi tên là những ứng viên tại Ngoại hạng Anh năm nay. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay nên đừng vội gạt tên thầy trò Jose Mourinho nhất là khi Quỷ đỏ đang âm thầm trở lại.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:50 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...