Ở vòng 9 Premier League, Liverpool xuất sắc hủy diệt Man Utd với tỷ số 5-0. Kết quả phản ánh đúng thực lực và sự chênh lệch giữa hai đội bóng hàng đầu nước Anh ở thời điểm hiện tại. Sâu xa hơn, The Kop rõ ràng có hướng phát triển tốt hơn Quỷ đỏ.
Trên lý thuyết, bản hợp đồng Raphael Varane và Ibrahima Konate có thể không phác họa lên nhiều điều về định hướng thể thao của hai CLB này. Tuy nhiên, Varane và Konate là hình ảnh tiêu biểu cho cách Liverpool và Man Utd xây dựng đội bóng.
Man Utd và Liverpool đều chi khoảng 40 triệu euro cho Varane và Konate. Có thể thấy, Varane là một trung vệ đẳng cấp, là nhà vô địch World Cup. Trong khi đó, Konate vẫn còn trẻ và đầy tiềm năng. Nhưng sự khác biệt là rất rõ.
Varane sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 4 năm sau. Anh vốn trải qua 18 ca chấn thương khác nhau trong thời gian khoác áo Real Madrid, và hiện kiếm được 400 nghìn euro một tuần. Konate mới 22 tuổi, được trả lương chỉ khoảng 80 nghìn euro một tuần.
Dù vậy, điều quan trọng là Konate tỏ ra sung sức, đủ khả năng ra sân ở trận đấu vừa qua. Ngược lại, Varane dính chấn thương và bỏ lỡ 3 trận gần nhất. Khi Man Utd cần nhất, Varane không thể góp mặt.
Liverpool được giới chuyên môn ca ngợi về khả năng mua thấp, bán cao. Có quá nhiều ví dụ để đề cập đến. Đơn cử, họ bán Philippe Coutinho với mức phí gần 170 triệu euro bao gồm các điều khoản bổ sung, và mua Andrew Robertson với giá vỏn vẹn 10 triệu euro.
Liverpool đang thăng tiến rõ rệt về mọi mặt. Họ cải tạo SVĐ, đồng thời hoàn thành sân tập hiện đại mới, nơi tất cả các đội của họ có thể cùng nhau tập luyện. Điều này chứng tỏ Liverpool đang đi theo một định hướng được vạch ra rõ ràng.
Man Utd thì khác, họ vẫn đang loay hoay tìm cách đưa đội bóng trở lại với vị thế ông lớn nước Anh. Dưới thời gia đình Glazer, Man Utd liên tục vung tiền để nâng cấp đội hình kể từ sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson nhưng hiệu quả là con số 0.
John Murtough xuất hiện nhưng bản hợp đồng Cristiano Ronaldo lại có sự tham gia của huyền thoại Sir Alex Ferguson. CR7 có thể bán được những chiếc áo đắt giá, nhưng anh phần nào mang tới sự thiếu cân bằng, kèm với đó là mức lương khủng.
Cả hai CLB đều bị CĐV nhà phản đối sau dự án Super League. Thế nhưng, Chủ tịch John Henry thẳng thắn và trung thực hơn nhiều so với các đồng nghiệp bên phía Man Utd.
Richard Arnold sẽ thay thế Ed Woodward với tư cách là Giám đốc điều hành vào mùa hè tới, nhưng nếu ông không thể mang lại một số thay đổi cần thiết ở Old Trafford, khoảng cách giữa Man Utd và Liverpool có thể còn lớn hơn là tỷ số 5-0.
(Theo Marca)
Cận cảnh một buổi tập của Man United