MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Cùng đặt “Man United đất Thái” và “Chelsea Việt Nam” lên bàn cân

    13:09 Thứ tư 06/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Manchester United (M.U) Thái và Chelsea Việt – ai là đội bóng hùng mạnh hơn?

    (BongDa.com.vn) – Manchester United (M.U) Thái và Chelsea Việt – ai là đội bóng hùng mạnh hơn? Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ có câu trả lời khi SCG Muang Thong United chạm trán Becamex Bình Dương trong chuyến du đấu của đội bóng Thái Lan mang tên “SCG Muang Thong United ASEAN Tour” diễn ra vào ngày 23-1-2016 sắp tới.

     SCG Muang Thong United – đội bóng sẽ chạm trán với Becamex Binh Dương được ví như Man United.
    SCG Muang Thong United – đội bóng sẽ chạm trán với Becamex Binh Dương được ví như Man United.
    N
    gười hâm mộ bóng đá Việt từ lâu đã quen thuộc với biệt danh “Chelsea Việt Nam” của Becamex Bình Dương. Đó không chỉ vì màu áo “the Blues” tương tự với đội bóng lừng danh thành London mà còn bởi nguồn lực tài chính hùng hậu của Câu lạc bộ đất Thủ Dầu. Sau nhiều năm trời đầu tư không biết mệt mỏi, “vơ vét” hàng loạt ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt, Becamex Bình Dương đang dần thống trị bóng đá Việt Nam với hai chức vô địch V-League liên tiếp gần đây.

    Ở chiều ngược lại, có lẽ không đội bóng nào ở Thái Lan, thậm chí là cả khu vực Đông Nam Á mang dáng dấp M.U nhiều hơn SCG Muang Thong United. Những khán đài nhuộm đỏ, những tấm băng-rôn mang hiệu ứng rực lửa cùng sắc đỏ truyền thống trên màu áo đấu chính thức,… đội bóng hàng đầu của Thai Premier League 2015 tạo ra cảm giác hừng hực quen thuộc cho những ai hâm mộ M.U khi đặt chân đến với sân vận động SCG Muang Thong United của họ. Điểm khác biệt: đây không phải “những con quỷ đỏ” mà là đôi kỳ lân rực lửa (Twin Qilins – biểu tượng của SCG Muang Thong United).

    Nhưng SCG Muang Thong United được ví với “Man United của Thái Lan” không chỉ bởi hình thức. CLB của Thái Lan có một nền tảng, phương hướng xây dựng đội bóng vững vàng, với tôn chỉ mang lại niềm vui tối đa cho các CĐV nhà. Chỉ mới thành lập vào năm 1989, SCG Muang Thong United thăng tiến nhanh đến không ngờ khi ngay trong mùa giải đầu tiên được lên chơi ở Thai Premier League, họ đã giành chức vô địch. Những năm sau đó, SCG Muang Thong United giành được thêm hai chức vô địch nữa và hầu như luôn có một vị trí ổn định trong tốp 3 của Thái Lan.

    Tham vọng của SCG Muang Thong United không chỉ dừng trong việc thống trị Thai Premier League. Ngay mùa giải đầu tiên tham dự AFC Cup – đấu trường số hai của châu Á, SCG Muang Thong đã lọt vào đến bán kết. Và đến năm 2013, SCG Muang Thong United lần đầu được đặt chân dự vòng bảng AFC Champions League, tức được thừa nhận là một trong tốp 32 đội bóng mạnh nhất châu Á.

    Trong hành trình chinh phục đó của SCG Muang Thong United, không ít bại tướng của họ chính là các đội bóng Việt Nam. Năm 2010, SCG Muang Thong đè bẹp SHB Đà Nẵng 3-0 ở vòng play-off AFC Champions League, trước khi hai lần dễ dàng vượt qua Hà Nội T&T cũng tại sân chơi châu lục những năm sau đó. Những thất bại liên tục của đội nhà có lẽ khiến các CĐV bóng đá VN phải “nóng mặt”, và Becamex Bình Dương sẽ trở thành hy vọng mới nhất của bóng đá Việt thách thức thế lực hùng mạnh này của người Thái.

     Cuộc đối đầu ngày 23/1 sắp tới được xem là trận cầu “Việt Nam – Thái Lan thu nhỏ”.
    Cuộc đối đầu ngày 23/1 sắp tới được xem là trận cầu “Việt Nam – Thái Lan thu nhỏ”.

    Cũng giống với SCG Muang Thong United, Becamex Bình Dương xây dựng một nền tảng đội bóng vững chắc toàn diện chứ không chỉ dựa trên các ngôi sao. Năm 2012, họ được LĐBĐ châu Á (AFC) công nhận là đội bóng duy nhất của Việt Nam sở hữu sân bóng đạt chuẩn A AFC. Cuộc gặp gỡ giữa Becamex Bình Dương và SCG Muang Thong United vì thế cũng trở thành cuộc đấu giữa hai thế lực bóng đá hùng mạnh, ổn định bậc nhất giữa Việt Nam và Thái Lan hiện tại.

    Trong khi Becamex Bình Dương sở hữu bộ khung đội tuyển Việt Nam với dàn sao Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Phước Tứ thì SCG Muang Thong United cũng cầm nắm trục xương sống tuyển Thái Lan với thủ thành Kawin Thamsatchanan – tiền vệ Sarach Yooyen – tiền đạo Teerasil Dangda cùng tấm băng đội trưởng thuộc về lão tướng Datsakorn Thonglao.

    Sarach Yooyen – thủ quân U23 Thái Lan bày tỏ sự háo hức khi chạm trán Becamex Bình Dương vào ngày 23 tháng 1 sắp đến.
    Sarach Yooyen – thủ quân U23 Thái Lan bày tỏ sự háo hức khi chạm trán Becamex Bình Dương vào ngày 23 tháng 1 sắp đến.

    Các CĐV bóng đá Việt Nam còn chờ gì nữa để không đến sân Thống Nhất (TPHCM) vào ngày 23-1-2016, cùng thưởng thức cuộc đối đầu nghẹt thở giữa màu xanh hùng mạnh và màu đỏ dữ dội này.

     Chuyến du đấu này được tài trợ bởi SCG – tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á. Ngoài việc được nhận vé miễn phí theo dõi trận đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính giữa SCG Muang Thong United và Becamex Bình Dương, khán giả sẽ thêm một phen hồi hộp cùng cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn. Để theo dõi việc đăng ký vé, kế hoạch chi tiết và những chương trình thú vị này, khán giả có thể truy cập vào Website: http://scg-mtutd-aseantour-vietnam.com.
    PV -
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...