Ở vòng 11 Premier League, Burnley phải làm khách tại Stamford Bridge đối đầu đội đầu bảng Chelsea. Không ngoài dự đoán, các vị khách bị The Blues ép sân trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên dù kiểm soát bóng xấp xỉ 70% tổng thời lượng, đoàn quân do HLV Thomas Tuchel dẫn dắt lại ngậm ngùi bị đối thủ cầm hòa.
Kai Havertz là chủ nhân bàn mở tỷ số cho Chelsea trong hiệp 1 nhưng The Blues đã phải trả giá sau khi phung phí quá nhiều cơ hội. Phút 79, trong tình huống tấn công nguy hiểm thật sự đầu tiên, Burnley đã san bằng cách biệt do công Matej Vydra. Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận, 1 kết quả hòa không khác gì chiến thắng dành cho thầy trò Sean Dyche.
Ở hiệp đấu đầu tiên, tranh cãi đã phát sinh giữa BHL 2 đội. Xuất phát từ pha va chạm giữa Ross Barkley và Ben Mee, Tuchel đã phản ứng với trọng tài thứ 4 và Dyche yêu cầu án phạt với đồng nghiệp.
Khi được hỏi về tình huống cự cãi, Dyche trả lời Lancs sau trận: "Tôi chẳng còn nhớ gì về thời điểm tranh cãi nữa. Trong trận bạn có thể nói bất kỳ điều gì với bất kỳ ai và tranh cãi nảy sinh. Tin tôi đi, so sánh với 10 năm trước thì chẳng có gì xảy ra ở khu vực kỹ thuật cả, ngoài 2 nhóm cố gắng giúp đỡ đội bóng của mình giành chiến thắng."
Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea: