MỚI NHẤT :
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Conte "ghê tởm" cách Chelsea sa thải mình

    10:20 Thứ sáu 13/07/2018 | 2

    BongDa.com.vn Mối quan hệ giữa Antonio Conte và Chelsea chưa bao giờ bình yên kể từ khi ông đến London. Thậm chí, khi đã "đường ai nấy đi", đôi bên vẫn có những hành động tổn thương nhau.

    Antonio Conte đã tổng kết cách mà Chelsea đuổi ông khỏi Stamford Bridge bằng từ "ghê tởm". Cách đây hai hôm, ông vẫn còn các học trò đến sân tập Cobham làm việc như bình thường. Thế rồi, bỗng nhiên Maurizio Sarri được giới truyền thông quả quyết đã đạt được thỏa thuận với Chelsea. Conte thậm chí không nhận được một trát sa thải hay một "email cảm ơn" nào theo đúng thông lệ. 

    Conte

     Conte không hài lòng với cách BLĐ Chelsea đối xử với mình. 

    Không chỉ Conte, bộ sậu của ông cũng có nguy cơ lớn "ra đường" nếu Sarri chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng. HLV thể lực Paolo Bertelli, HLV thủ môn Gianluca Spinelli có lẽ sẽ ra đi. Theo chiều ngược lại, Sarri mong muốn huyền thoại Gianfranco Zola và Giovanni Martusciello, người đã làm việc với Sarri ở Empoli sẽ đến Chelsea. 

    Hiện tại, Chelsea và Conte đều chưa có phát biểu nào chính thức. Nhưng theo nhiều tờ báo của Italia, Conte đã quá chán phải ra mặt ở thời điểm này. Ông không được tôn trọng, điều cần phải có với một HLV đem về cho đội bóng 1 Premier League và 1 FA Cup trong hai năm tại vị. 

    Theo lẽ thường, Conte sẽ nhận được khoản 9 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng. Dù sao, các luật sư của Conte cũng cho rằng Conte đã bị sa thải theo một cách "tệ hại" nhất, ít nhất với người có thời gian tại vị dài thứ hai ở Chelsea (sau Jose Mourinho). 

    Conte

     Conte ra đi không êm đẹp như cách ông đến. 

    Sai lầm lớn nhất của Conte dẫn đến bi kịch ngày hôm nay là việc ông thông báo loại Diego Costa ra khỏi kế hoạch mùa giải mới bằng một tin nhắn. Việc làm này kéo theo sự căng thẳng ra mặt của những cầu thủ Brazil như David Luiz, Willian. 

    Fabregas, một nạn nhân khác trong cách cai trị "hà khắc" của Conte cũng đã "Thích" dòng trạng thái "Đúng vậy, Conte đã phải ra đi". Dù Fabregas đã nói lời xin lỗi và thanh minh đó chỉ là sự nhầm lẫn, nhưng rõ ràng, khó có chuyện "trùng hợp" đến vậy. 

    Dẫu sao, Fabregas ít ra cũng lịch sự hơn Chelsea khi đã lên Twitter viết một dòng chia tay "ngọt ngào" với Conte. Anh chia sẻ: "Cảm ơn ngài về danh hiệu Premier League và FA Cup. Thật không dễ dàng khi chúng ta bắt đầu, nhưng đến phút cuối, tôi đã có thể tự hào về ông. Chúc ông gặp may mắn trong tương tai." 

    Xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Chelsea trong năm qua: 

    Ngọa Long | 09:30 13/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...