MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Công Vinh không còn là “chàng trai tháng 12” của Thủy Tiên

    16:06 Thứ bảy 04/06/2016 | 36| 2

    BongDa.com.vn Có lẽ ngay lúc này, ca sĩ Thủy Tiên – vợ của tiền đạo Công Vinh phải sáng tác ngay một bài hát khác thay cho ca khúc “chàng trai tháng 12” để điểm lại dấu ấn trên con đường sự nghiệp của chồng.

    Công Vinh không còn là “chàng trai tháng 12” như ngày nào còn in dấu bao nhiêu kỷ niệm rực rỡ vào cái tháng cuối năm ấy. Giờ đây, tháng 5.2016 mới là là tháng đánh dấu sự nghiệp của cầu thủ 31 tuổi trỗi dậy sau AFF Suzuki 2008. Thật khó để tìm lại vinh quang như Công Vinh ở giai đoạn sắp giã từ sự nghiệp.

    Thủy Tiên từng sáng tác tặng Công Vinh bài hát

    Thủy Tiên từng sáng tác tặng Công Vinh bài hát "chàng trai tháng 12". Ảnh: Internet

    Chàng trai tháng…5

    Tháng 5 của Công Vinh bắt đầu bằng bàn thắng đầu tiên cho CLB Becamex Bình Dương ở mùa giải 2016 nhưng là ở trong khuôn khổ AFC Champions League trước đối thủ FC Tokyo đến từ Nhật Bản. Kết quả ban đầu đó đến sau 3 tháng không biết ghi bàn là gì và khi đó quanh Công Vinh tràn ngập thông tin liên quan đến vụ lùm xùm với người đồng đội Anh Đức.

    Cố gắng duy trì nỗ lực, chân sút xứ Nghệ có cú đúp vào lưới CLB HAGL chỉ 4 ngày sau bàn thắng đầu tiên. Phong độ ấn tượng tiếp tục mang về cho Công Vinh một siêu phẩm sút xa vào lưới CLB Đồng Tháp ở vòng 8 V-League. Anh Đức cũng ghi bàn trong trận đấu đó để khép lại ồn ào giữa hai người làm báo chí tốn không ít giấy mực. Chồng của Thủy Tiên xem như qua một kiếp nạn.

    Cho dù phong độ trở lại khá tốt trong tháng 5 nhưng Công Vinh cũng không thể giúp CLB chủ quản tránh được trận thua trước QNK Quảng Nam. Cũng trong thời gian này, Công Vinh bị Hoàng Vũ Samson vượt qua trong danh sách ghi bàn nhiều nhất lịch sử V-League với khoảng cách 3 bàn (118 và 115). Đây cũng là một trong những động lực giúp chân sút 31 tuổi theo đuổi mục tiêu này.

    Trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo mang áo số 9 luôn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công. Thời điểm nhiều người cho rằng anh nên “về vườn” thì Công Vinh lại chứng tỏ giá trị sử dụng khi tiếp tục ghi bàn trong trận giao hữu gặp ĐT Syria ngày 31.5, góp phần vào chiến thắng 2-0 rất thuyết phục.

    Công Vinh đang

    Công Vinh đang "hồi xuân" rực rỡ trong màu áo Bình Dương và ĐT Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh

    Và những nỗ lực không biết mệt mỏi

    Như vậy là chỉ trong tháng 5.2016, Công Vinh đã lấy lại ánh hào quang bằng phong độ thể hiện qua những con số biết nói. Từ người bị chỉ trích suốt 3 tháng trước đó, chồng ca sỹ Thủy Tiên đang được ca ngợi hết lời sau khi lập cú đúp vào lưới ĐT Hong Kong (TQ) để trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển (45 bàn) và cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất (74 trận).

    Được biết, Công Vinh đang phấn đấu để có thể tham dự kỳ AFF Cup 2016 diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay – đây cũng là giải cuối cùng mà tiền đạo người Nghệ An muốn tham dự trước khi nói lời giã từ sự nghiệp vào cuối mùa bóng 2017 trong màu áo CLB Bình Dương. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ này thì Vinh vẫn sẽ là đầu tàu của ĐT Việt Nam tại Myanmar.

    “Chàng trai tháng 12” là một ca khúc mà vợ của Công Vinh – ca sỹ Thủy Tiên sáng tác theo cảm hứng thông qua những mốc sự kiện đáng nhớ của hai người. Tất cả đều diễn ra vào tháng 12 như sinh nhật của Công Vinh (10.12), bàn thắng để đời vào lưới Thái Lan AFF 2008 (28.12), ngày cưới của cặp đôi showbiz (28.12)

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 15:38 04/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...