MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Công Vinh chạm trán tiền đạo nổi tiếng Teerasil Dangda

    10:51 Thứ hai 18/01/2016

    Người hâm mộ sẽ có dịp xem Công Vinh so tài với Teerasil Dangda trong trận đấu giữa SCG MuangThong United và Becamex Bình Dương vào ngày 23/1 tới đây.

    Người hâm mộ sẽ một lần nữa được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng bóng đá Việt – Thái khi SCG MuangThong United chạm trán Becamex Bình Dương.

    Công Vinh chạm trán tiền đạo nổi tiếng Teerasil Dangda
    Teerasil Dangda chạm trán Lê Công Vinh: ai sẽ là người chiến thẳng? Ảnh: Internet.
    L
    ê Công Vinh và Teerasil Dangda sẽ chạm trán với nhau trong chuyến du đấu SCG MuangThong United ASEAN Tour 2016 diễn ra ngày 23/1 trên sân Thống Nhất (TP HCM).

    Cách đây đúng 7 năm – ngày 28/12/2008, hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam đã vỡ òa trong một khoảnh khắc kỳ diệu đúng vào phút cuối cùng của trận chung kết lượt về AFF Cup 2008. Phút 90+4, thời điểm tổng tỷ số vẫn đang là 2-2, thế cân bằng bị phá vỡ bởi một cú đánh đầu tuyệt đẹp của Lê Công Vinh, đưa Việt Nam lần đầu đến với ngôi vô địch Đông Nam Á. Đó cũng là lần duy nhất trong lịch sử tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ở một trận chung kết.

    Trước đó, nỗi ám ảnh thất bại trước người Thái đã ùa về trong tâm trí những người hâm mộ Việt. Sau trận lượt đi thắng 2-1 đầy bất ngờ, Việt Nam bị Thái Lan gỡ hòa 2-2 với bàn thắng của Teerasil Dangda – tiền đạo mới 20 tuổi khi đó nhưng đã bộc lộ những tiềm năng của một chân sút cự phách. Thái Lan của Teerasil Dangda vẫn mang dáng dấp bất bại đáng sợ hệt như Thái Lan của những Kiatisuk, Dusit, Tawan… năm nào.

    7 năm sau khoảnh khắc diệu kỳ đó, người Thái nhanh chóng thiết lập trật tự và Teerasil Dangda cùng các đồng đội đã toàn thắng cả ba lần đối đầu gần đây trước tuyển Việt Nam của Công Vinh. Dù vậy, thật khó để nhận định giữa hai chân sút cự phách này ai là người xuất sắc hơn – Công Vinh với khoảnh khắc xuất thần kỳ diệu hay Dangda với phong độ ổn định đáng sợ. Sau 7 năm, Công Vinh và Teerasil Dangda vẫn giữ hiệu suất làm bàn đáng nể. Với Công Vinh, đó là 40 bàn thắng sau 69 lần ra sân ở cấp độ đội tuyển, còn Teerasil là 33 bàn sau 70 trận khoác áo tuyển Thái Lan.

    Ngoài việc tỏa sáng trong nước, cả hai chân sút này còn được trui rèn ở những sân chơi đẳng cấp nước ngoài. Trong khi Công Vinh có gần 5 tháng trời khoác áo CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản cách đây 2 năm thì những trải nghiệm của Dangda còn đáng nể hơn: nửa mùa giải khoác áo CLB Almeria của La Liga, trong đó có pha làm bàn vào lưới Real Betis ở Cúp nhà vua hồi năm 2014. Sau nhiều lần đối mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia, Công Vinh và Teerasil Dangda sẽ thêm một lần nữa có dịp so tài, lần này là ở sân chơi CLB khi SCG MuangThong United đối đầu Becamex Bình Dương.

    Đón xem cuộc đối đầu giữa SCG MuangThong United và Becamex Bình Dương vào ngày 23/1 sắp tới.

    Cuộc đối đầu giữa SCG MuangThong United và Becamex Bình Dương còn nóng ở nhiều cuộc tranh chấp khác trên sân cỏ. Trong khu vực SCG MuangThong United, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Anh Đức sẽ có cơ hội đối mặt với thủ thành được xem là xuất sắc nhất hiện nay của Đông Nam Á – Kawin Thamsatchanan. Ở phía đối diện, hàng thủ gồm những cái tên dày dạn kinh nghiệm Lê Phước Tứ, Âu Văn Hoàn… của Bình Dương sẽ chạm trán một người quen cũ – Datsakorn Thonglao, tiền vệ tấn công Thái Lan từng có 2 năm thi đấu ở V-League. Ở tuyến giữa, liệu Sarach Yooyen nhỏ con nhưng tinh tế của SCG MuangThong United có bị ngăn chặn bởi một Moses Oloya to khỏe phía Becamex Bình Dương?

    Công Vinh chạm trán tiền đạo nổi tiếng Teerasil Dangda
    Datsakorn Thonglao cũng sẽ là thách thức đáng sợ cho hàng thủ Becamex Bình Dương. Ảnh: Internet.
    Mộc Trà - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...