MỚI NHẤT :
  • Dẫn 2-0, Alonso vẫn dè chừng De Rossi
  • Arsenal, Liverpool tranh giành sao Bournemouth
  • "Đó là một sự ô nhục"
  • BTC sân Bernabeu mắc lỗi lớn
  • Rút Kane ra ngoài, Tuchel bị Owen Hargreaves chỉ trích
  • M.U đón 3 viện binh chất lượng trước cuộc đối đầu với Arsenal
  • Tranh cãi nảy lửa ở trận Real Madrid - Bayern Munich
  • Xabi Alonso cảnh giác trước AS Roma
  • Bản lĩnh nhà vua, Real vào chung kết với cú đúp trong 3 phút
  • "Phải ghi công cho Neuer sau bàn thắng của Davies"
  • "Ma thuật của Vinicius"
  • "Khởi đầu tươi sáng của Real, nhưng hãy hỏi Arsenal"
  • Ferdinand nói gì với Thomas Tuchel trước thềm bán kết Champions League?
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real 2-1 Bayern (KT): Bản lĩnh của Real!
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Đã đến lúc Casemiro rời khỏi Man United
  • Lực lượng Arsenal trước trận đại chiến Man Utd
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nói gì vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Con số nổi bật vòng 13 V-League

    15:00 Thứ ba 30/06/2015

    29 bàn thắng được ghi, 6/7 chủ nhà giành thắng lợi, HA.GL không thắng trận thứ 8 liên tiếp… là những con số nổi bật tại vòng 13 V-League.

    29 bàn thắng được ghi, 6/7 chủ nhà giành thắng lợi, Sanna Khánh Hòa đứt mạch trận bất bại, HA.GL không thắng trận thứ 8 liên tiếp… là những con số nổi bật tại vòng 13 V-League.

    Con số nổi bật vòng 13 V-League
    1 –
    Vòng 13 V-League chứng kiến một thẻ đỏ phải rút ra. Đó là trường hợp cầu thủ Hoàng Văn Khánh của XSKT Cần Thơ ở phút 90, trong trận thua 1-4 trước Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy.

    4 – Thắng lợi 1-2 trong chuyến làm khách tới sân của Đồng Nai là trận thắng thứ 4 liên tiếp của SHB Đà Nẵng trong thời gian gần đây, qua đó nâng mạch trận bất bại tính đến hiện tại lên con số 8. Phong độ ấn tượng giúp đội bóng sông Hàn vươn lên vị trí thứ 8 với 19 điểm, cách vị trí thứ 4 đúng 1 chiến thắng.

    6 – Một vòng đấu chứng kiến sức mạnh của các đội chủ nhà khi 6/7 đội đều giành trọn vẹn 3 điểm như QNK.QN, HN.T&T, Hải Phòng, FLC Thanh Hóa, Than.QN và B.BD. Đội duy nhất thi đấu sân nhà song vẫn thất bại là Đồng Nai.

    7 – Trận đấu chứng kiến nhiều bàn thắng nhất và cũng diễn ra với kịch bản rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nhất là cuộc so tài giữa FLC Thanh Hóa và ĐT.LA. Trận đấu kết thúc với kết quả 4-3 nghiêng về đội bóng xứ Thanh.

    8 – Trái với chuỗi trận ấn tượng của SHB Đà Nẵng, HA.GL đang trượt dài xuống đáy BXH. Thất bại 1-4 trước B.Bình Dương chiều qua là trận đấu thứ 8 liên tiếp đội bóng phố Núi không biết đến mùi thắng lợi.

    9 & 20 – Trong tổng số 29 bàn thắng, các chân sút nội đã thi đấu nổi trội khi đóng góp tới 20 phá lập công. Các ngoại binh chỉ ghi được 9 bàn thắng ở vòng đấu này.

    11 – Thất bại 1-4 trước QNK Quảng Nam khiến mạch trận bất bại của tân binh Sanna Khánh Hòa phải dừng chân ở con số 11. Đây cũng là chuỗi trận bất bại dài nhất của một đội bóng tính ở V-League cho đến thời điểm hiện tại.

    20 – Vòng đấu chứng kiến các trọng tài rút ra tới 20 thẻ vàng. Cùng với vòng 1, đây là vòng đấu tiếp theo có số lượng thẻ vàng rút ra ít nhất giai đoạn lượt đi V-League.

    28 & 30: B.Bình Dương đã giành chức vô địch lượt đi với tổng cộng 28 điểm, hơn 3 điểm so với đội đứng thứ 2 là FLC Thanh Hóa. Chức vô địch lượt đi của B.Bình Dương càng thêm thuyết phục khi họ là hàng công tốt nhất lượt đi V-League với 30 bàn.

    29 – Đây là vòng đấu có số bàn thắng nhiều nhất tính ở giai đoạn lượt đi, hơn vòng đấu thứ 3 (28 bàn) và vòng 11 (25 bàn).

    53.500 – Có tổng cộng 53.500 khán giả đến sân theo dõi các trận đấu ở vòng 13 V-League.

    Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...