(BongDa.com.vn) – HLV trưởng ĐTQG Anh có lý do để lo lắng, nhất là trong bối cảnh mọi dự đoán của giới chuyên môn đã đi theo quỹ đạo chính xác.
TBất cứ một đội bóng nào muốn vô địch, luôn cần những tiền đạo giỏi. Rooney đã từng là tượng đài của người Anh trong nhiều năm, nhưng phong độ xuất sắc của Harry Kane hiện tại đã khiến cầu thủ 22 tuổi tiến lên một tầm cao mới. Những gì anh ta làm trong trận gặp Đức thật sự chứng minh một điều, Kane bây giờ là một tiền đạo có đẳng cấp, không chịu ảnh hưởng bởi những áp lực khủng khiếp. Một tiền đạo toàn diện, và quan trọng nhất, một kẻ dứt điểm tuyệt vời.
Vấn đề của Hodgson là ông phải làm thế nào để sử dụng cả Rooney và Kane? Trong quá khứ, Rooney có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, nguồn năng lượng và khả năng di chuyển của cậu ấy là không tưởng. Nhưng bây giờ không còn điều đó nữa. Nếu sử dụng Rooney trong lúc Kane chơi cao nhất, cầu thủ M.U sẽ được sử dụng ở vị trí số 10. Nhưng còn Ross Barkley?
Đó là chưa kể Dele Alli cũng chơi rất hay trong vai trò đó ở Spurs. Và trong trận đấu đêm qua, chính cầu thủ trẻ của Tottenham mặc áo số 10.
4-3-3 hay 4-2-3-1, đâu sẽ là sơ đồ Hodgson sử dụng. Nếu tất cả đều khỏe mạnh, Hodgson có quá nhiều lựa chọn. Với 4-3-3, đó là Kane, Rooney và Barkley, ngoài ra còn có cả Jamie Vardy, Dele Alli, Danny Welbeck, Daniel Sturridge, Raheem Sterling, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana và James Milner. Tất cả đều có thể chơi ở hàng công.
Welbeck đa năng nhất, khi có năng lượng và có thể chơi ở mọi vị trí. Nhưng Vardy đã có một mùa giải phi thường cùng Leicester City, còn Daniel Sturridge thì luôn tỏa sáng mỗi khi lành lặn.
Sterling và cả Adam Lallana thường xuyên đá chính ở Liverpool và Man City trong vai trò các cầu thủ tấn công ở cánh. Có quá nhiều lựa chọn. Tốt cho ĐTQG Anh thôi, nhưng không tốt cho cá nhân Hodgson lúc này. Dù gì, có lẽ trong 5 năm qua, chưa bao giờ người Anh được kỳ vọng nhiều thế.