Cuối tuần này, Chelsea có cho mình chuyến hành quân đến Etihad, và Cole Palmer khẳng định việc quay trở lại "mái nhà xưa" là một cảm giác kỳ lạ. Song, anh cũng thừa nhận mình đang mong đợi trận đấu này.
Ngôi sao người Anh chia sẻ:
“Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi rất mong được trở lại Etihad. Đó sẽ là một cảm giác kỳ lạ, thực sự kỳ lạ, nhưng tôi rất mong chờ điều đó và cả đội cũng vậy."
"Thành thật mà nói, tôi rất phấn khích. Hiển nhiên, tôi đã từng đối đầu Man City ở Stamford Bridge, nhưng tôi nghĩ việc trở lại Etihad sẽ còn xa lạ hơn nữa. Dù vậy, tôi thực sự mong chờ trận đấu này."
“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến thế, nhưng tôi luôn tự tin rằng mình sẽ thành công."
"Huấn luyện viên giúp đỡ chúng tôi mỗi ngày, việc có những cuộc trò chuyện nhỏ với ông ấy cho chúng tôi biết phải làm gì. Ông ấy hoàn toàn ủng hộ chúng tôi, thế nên, phải dành lời khen ngợi đến huấn luyện viên vì đã gắn kết chúng tôi lại với nhau."