Mặc dù đã chi hơn 1 tỷ bảng cho những tân binh kể từ khi Todd Boehly đến, gã khổng lồ thành London vẫn chưa thể lột xác. Họ tiếp tục tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League ở giai đoạn giữa mùa giải.
Những thất bại liên tiếp trước Liverpool và Wolves chỉ càng tăng thêm áp lực dành cho HLV Mauricio Pochettino. Có những lời kêu gọi từ một số bộ phận người hâm mộ yêu cầu Chelsea sa thải HLV 51 tuổi này, giống như đã làm với Graham Potter chỉ sau 6 tháng.
Ban lãnh đạo Chelsea không có kế hoạch nào để chia tay Pochettino. Lý do là việc cựu huấn luyện viên Tottenham và Paris Saint-Germain bị ràng buộc bởi một thỏa thuận tại Stamford Bridge cho đến năm 2025.
Mới nhất, cựu danh thủ Emmanuel Petit cho hay: "Tôi rất thất vọng với màn trình diễn của Chelsea trước Wolves.
Họ trông rất vô tổ chức, họ là một mớ hỗn độn về mặt chiến thuật, không có tinh thần chiến đấu, không cầu thủ biết giao tiếp hay không có cá tính. Tôi cảm thấy tiếc cho người hâm mộ Chelsea.
Pochettino không biết mình muốn làm gì và ngôn ngữ cơ thể của anh ấy không tốt chút nào, có vẻ như anh ấy sắp sửa ra đi rồi."