(BongDa.com.vn) – Ed Woodward – giám đốc điều hành của MU đang ngày càng thể hiện bản lĩnh và độ cáo già của mình trên thị trường chuyển nhượng.
EChính Ed là đạo diễn cho hàng loạt vụ chuyển nhượng đình đám và tốn giấy mực cho giới truyền thông thế giới như Falcao, Di Maria hay Ander Herrea.
Điểm chung của những bản hợp đồng này đều là nhanh chóng, khó lường và đặc biệt là có rất ít thông tin, mua bán xong rồi người hâm mộ và báo giới mới biết. Phong cách mua sắm này một lần nữa được thể hiện ở bản hợp đồng mới đây nhất cho MU.
Khi mà báo chí thế giới đang loạn thông tin về thương vụ Ramos – De Gea của MU với Real, cùng với đó là vô số tin đồn mua bán những cá nhân khác thì MU bất ngờ hoàn thành một thương vụ chất lượng, đó là hậu vệ Matteo Darmian của CLB Torino.
Nói qua về hậu vệ người ý này, Darmian sinh ngày 2/12/1989 tại Legnano, Italia, ( Cao 1m82, Nặng 70 Kg ). Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Milan tuy nhiên do chấn thương và việc không cạnh tranh được suất đá chính ở Milan nên anh đã phiêu bạt từ Padova (một CLB ở Seria B) đến Parlemo và rồi đến Torino theo dạng cho mượn.
Tại Torino, sự nghiệp Darmian bắt đầu cất cánh. Phong độ xuất sắc của Darmian khiến Torino chấp nhận bỏ ra 500 nghìn bảng mua đứt anh từ Parlemo và Milan.
Mùa giải 2013/14, Darmian chơi 37 trận ở Serie A và được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất mùa. Với phong độ cao Darmian đã được triệu tập vào đội tuyển Ý và có suất đá chính bên hành lang cánh phải của tuyển Ý tại Word Cup 2014 trên đất Brazil.
Mặc dù đội tuyển Ý thi đấu không thành công tại kì WordCup vừa rồi nhưng chính Darmian là cầu thủ điểm sáng hiếm hoi của Azzurri tại Brazil. Về phong cách thi đấu, Darmian được đánh giá là mẫu cầu thủ thông minh, kỹ thuật tốt, tư duy chiến thuật nhạy bén và rất đa năng nhờ thi đấu ở nhiều môi trường khác nhau.
Trong sự nghiêp thi đấu của mình thì Darmian đã có hơn 100 trận đấu tại Serie A, Trung bình mỗi trận anh thực hiện tới 7,5 cú tắc bóng và đã nhận tổng cộng 18 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.
Với cái giá dự kiến chỉ khoảng 12 – 15 triệu bảng, đây có thể được coi là một vụ hời của MU cho một hậu vệ được đánh giá cao và được chui rèn suốt nhiều năm ở môi trường bóng đá đỉnh cao.
Trong thời buổi và việc cạnh tranh của các đội bóng không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà nó còn thể hiện ở thị trường mua bán cầu thủ, nhiều đội bóng mua sắm cầu thủ với ý đồ nếu không mua được thì cũng không thể cho đội bóng kình địch mua được, bởi thế giá cầu thủ bị độn lên một cách chóng mặt.
Quay trở lại cái vấn đề chính là Ed “gỗ” – con cáo già mới của MU, sau khi nhanh chóng hoàn tất bản hợp đồng Memphis Depay, bản hợp đồng cho mùa giải mới được coi là sớm nhất trong các ông lớn ở châu Âu thì tất cả các mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo ở MU đều dừng ở mức tin đồn.
Hãy khoan coi đấy là sự thất bại trong chính sách chuyển nhượng của MU, mà hãy coi đó là thành công. Tại sao lại nói vậy? Nhìn lại quá khứ, từ trước đến nay luôn có một điều bất thành văn trong câu chuyện chuyển nhượng ở MU đó là đa số càng nhắc đến nhiều thì càng không có đến hoặc tốn rất rất nhiều thời gian.
Đơn cử là chuyện Ramos – De Gea, khi mà báo chí ra rả nhắc đến hai anh chàng này thì cả hai đều dừng ở lại việc phát giá hỏi mua qua lại chứ chẳng hề có một cuộc thương thảo chính thức nào từ cả hai bên.
Thêm vào đó là một lợi ích đáng ngạc nhiên nữa của báo chí khi liên tục đưa tin MU tiếp cận anh này, để mắt tới anh kia đã khiến các đối thủ của MU trở lên rối loạn thông tin và mất phương hướng khi không biết chắc chắn MU sẽ bỏ hầu bao mua ai để mà cạnh tranh.
Từ đó khiến MU dễ dàng hơn trong đàm phán, giá cầu thủ cũng không bị độn lên một cách quá cao.Không phải ngẫu nhiên hay tự dưng mà khắp báo chí nhan nhản tin tức chuyển nhượng của MU.
Ít hay nhiều đều có bàn tay của Ed “gỗ” dính vào, và bản thân Ed “gỗ” hiểu được độ nóng của MU mỗi kì chuyển nhượng và mức độ đồn thổi, lẫn giật tít câu view của những trang báo lá cải ở châu Âu.
Bởi thế Ed chỉ cần cố tình cho lọt ít thông tin chuyển nhượng ra ngoài là báo chí có vô vàn chuyện để nói. Ed “gỗ”chỉ đơn giản là lợi dụng chúng để kiếm cái lợi cho đội bóng của mình.
Tất nhiên, trên đây chỉ là sự suy luận dựa trên những điều thực tế, Ed Woodward không có thời gian để khẳng định đúng sai, nhưng chắc chắn bản thân những người đã làm đến chức giám đốc điều hành một đội bóng lớn như MU thì hẳn nhiên phải có vô số chiêu trò và mánh khóe.
Vậy nên, từ nay đến cuối kỳ chuyển nhượng sẽ thật khó lường cho việc dự đoán ‘độ điên’ của anh chàng có biệt danh “gỗ” này.
(Bạn đọc: Mạnh Hùng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam