Rashford đã khiến Man United tức giận sau khi bỏ lỡ buổi tập sau khi say rượu trong một hộp đêm ở Belfast. Anh đã ghi bàn trong trận đấu tiếp theo với Wolves và cũng thể hiện tốt trước Aston Villa, nhưng cựu cầu thủ chạy cánh của Man United, Lee Sharpe lo ngại rằng sự việc gần đây cho thấy anh không hoàn toàn ủng hộ Ten Hag.
"Chúng ta biết cậu ấy thích chỉ vào đầu mình khi ăn mừng và tôi nghĩ đó là nơi chứa đựng tất cả các câu trả lời: cậu ấy có đủ yêu câu lạc bộ và muốn chơi ở đó không? Cậu ấy cần có tâm lý muốn giúp đỡ đội của mình và cố gắng đạt được đẳng cấp như mùa giải trước."
"Có lẽ cậu ấy không hài lòng với người quản lý hoặc cách câu lạc bộ đang được điều hành? Có thể có điều gì đó ở bên trong mà chúng ta không biết đang khiến cậu ấy không hạnh phúc, trong trường hợp đó, cậu ấy cần phải ra đi và được thay thế bởi một người muốn giúp đội 100%. Chỉ có Marcus Rashford mới thực sự có thể trả lời câu hỏi đó."
"Tôi không phải cậu ấy, vì vậy tôi nghĩ chỉ có Marcus Rashford biết điều gì đang xảy ra với sự nghiệp của mình ở Man United."