MỚI NHẤT :
  • 11 ngôi sao sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải 2023/24
  • Micah Richards dự đoán trận đấu Man City có thể mất điểm
  • Bệ phóng giúp kiện toàn Declan Rice
  • Sao Chelsea thừa nhận muốn chơi ở Champions League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Wolves
  • Kieran McKenna - Từ trợ lý ở M.U đến HLV Premier League sau 3 năm
  • Chelsea phải thắng West Ham để nuôi hy vọng
  • HLV Kim Sang-sik và 2 tấm kim bài miễn tử
  • Sao Brazil bắn tín hiệu đến HLV Kim Sang-sik, sắp lên tuyển Việt Nam?
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thắng Bournemouth
  • Thắng Wolves, Pep Guardiola nói về cơ hội vô địch của Arsenal
  • Chelsea "gán" Lukaku để đổi lấy siêu tiền đạo
  • Jadon Sancho ra quyết định đau lòng với Man United
  • Barca gây bất ngờ với Nunez
  • Ancelotti tiết lộ tham vọng của Real Madrid
  • 5 yếu tố then chốt giúp Real Madrid vô địch La Liga
  • Tottenham hết kiên nhẫn với Richarlison
  • Ngả mũ với ''Star Boy'' Arsenal
  • Được hỏi về "đối thủ" Kim Sang-sik, HLV Kiatisuk phản ứng bất ngờ
  • Joe Cole so sánh Declan Rice với Gerrard, Keane
  • Erling Haaland phớt lờ chỉ trích của huyền thoại M.U
  • Inzaghi: ''Chúng tôi đã mắc sai lầm''
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Claudio Ranieri: Khi “kẻ thất bại” đã không còn thất bại

    18:58 Thứ ba 03/05/2016

    (BongDa.com.vn) - Nói Claudio Ranieri là kẻ thất bại, thực ra Mourinho cũng có những lí do nhất định.

    (BongDa.com.vn) – Huấn luyện viên người Italia đã loại bỏ đi cái mác “thất bại” mà Jose Mourinho từng gán cho mình và thậm chí còn làm được điều mà chưa chắc Mourinho đã làm được: Đưa Leicester lên ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh.

    Claudio Ranieri: Khi “kẻ thất bại” đã không còn thất bại
    Leicester City đã chính thức vô địch Premier League sau vòng 36. Ảnh: Internet.

    Trong một buổi phỏng vấn năm 2009, Mourinho, lúc đó là huấn luyện viên của Inter, đã phát biểu: “Năm 2004, sau khi tôi đến Chelsea và hỏi lí do vì sao Ranieri lại phải ra đi, tôi đã được trả lời rằng đội bóng muốn giành chiến thắng và điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực với ông ta. Đó không phải là lỗi của tôi nếu ông ta bị cho là kẻ thất bại ở Chelsea.”

    Thực tế thì Ranieri trong những năm 2000 không hoàn toàn là một kẻ thất bại như vậy. Ông từng cùng Fiorentina giành Coppa Italia năm 1996, và giành Copa Del Rey với Valencia sau đó. Nhưng Ranieri lại thường chỉ được biết đến như một gã thợ hàn, đến với các câu lạc bộ cần đào thoát khỏi khó khăn hay đơn giản là không tìm được người nào phù hợp. Chiến thắng chưa bao giờ đi cùng với Ranieri.

    Ở mùa giải 2009/10 năm đó, Roma của Ranieri đã tiến rất gần đến chức vô địch, nhưng họ vẫn kết thúc sau Inter của Mourinho và thua chính Inter 1-0 ở chung kết Coppa Italia. Ranieri đáp trả lại Mou ngay sau trận chung kết: “Tôi không giống ông ta. Tôi không cần chức vô địch để chứng tỏ bản thân.” Nhiều người đã nói Ranieri gàn dở sau lời phát biểu đó, tất nhiên ở mùa giải Inter ăn 3, kẻ chiến thắng có quyền nói tất cả.

    Nói Ranieri là kẻ thất bại, thực ra Mourinho cũng có những lí do nhất định. Ranieri từng giúp Monaco trở lại Ligue 1 năm 2013 nhưng phải ra đi 1 năm sau đó. Ông tái xuất cùng Hy Lạp nhưng đó quả là một khoảng thời gian đen tối của Ranieri. Đã có những ý kiến rằng Ranieri quá già và chậm chạp trong việc thay đổi triết lí bóng đá của mình.

    Nhưng mọi thứ bất ngờ thay đổi ở Leicester. Bầy cáo chỉ vừa trụ hạng ở phút chót mùa trước và họ nhắm tới Ranieri cũng vì kinh nghiệm “giúp đội nhà trụ hạng” của Gã thợ hàn. Nhưng khả năng đào tạo con người của Ranieri đã giúp họ làm nên điều kì diệu. Đó là lời hứa thưởng một bữa pizza cho một trận giữ sạch lưới, là những bài tập vui vẻ nhưng mang lại hiệu quả về tinh thần thi đấu. Leicester giành chiến thắng nhiều trận đấu, nhưng không phải vì tiền, vì danh tiếng, họ tận hưởng như một cuộc dạo chơi. Ranieri biến Leicester từ một đội bóng suýt xuống hạng chơi bóng như một nhà vô địch ngay khi ông tới.

    Sự tự tin là rất quan trọng. Ranieri giúp các cầu thủ tin vào khả năng của mình. Ranieri đã nói với Vardy vào đầu mùa rằng anh sẽ tới Euro 2016 với đội tuyển Anh, nói với Kante rằng anh là tiền vệ phòng ngự tốt nhất châu Âu. Cả 2 hiện tại đều phần nào thể hiện đúng điều đó. Và cả Mahrez, người đã cho thấy rằng ở Leicester mọi cầu thủ đều có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Khi Leicester đang ở ngôi đầu bảng, người ta đi tìm câu hỏi tại sao họ có thể, và Ranieri lặp lại “Tại sao không?”

    Claudio Ranieri: Khi “kẻ thất bại” đã không còn thất bại
    Claudio Ranieri là công thần lớn nhất đưa Leicester City vô địch Premier League ở mùa này. Ảnh: Internet.

    Thực tế thì chính Man City, Arsenal hay Tottenham mới là những đội bóng tự thất bại trước. Trong khi Leicester cứ tiếp tục tiến tới. Ranieri được nhắc đến như một vị thuyền trưởng đại tài, một người làm bóng đá với sư nhiệt huyết và cảm xúc. Mọi cầu thủ đều sẵn sàng ra sân với 200% phong độ dưới quyền Ranieri.

    Ranieri không ngừng học hỏi và không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Và giờ đây mọi huấn luyện viên đều nên học tập ông. Ranieri không hề yêu cầu một lời xin lỗi nào từ những người đã xúc phạm ông trước đây, ông cũng không cần quá nhiều lời khen ngợi. Giờ đây mọi thứ đều đang ở dưới chân Ranieri.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...