(BongDa.com.vn) – Kết thúc kỳ chuyển nhượng hè 2015, đề tài được dân ghiền Manchester United quan tâm nhiều nhất xoay quanh vị trí “số 9″ của Quỷ đỏ. Tại sao không thể là những tên tuổi đăng cấp khác như Zlatan Ibrahimovic, Gonzalo Higuain, Edinson Cavani, mà lại là Anthony Martial?
Trên bàn lai rai vài chai, tôi có dịp hỏi xin ý kiến một cây bút có 15 năm trong nghề báo và từng để lại dấu ấn trên nhiều tờ danh tiếng của Việt Nam. Anh ta chia sẻ thế này: “Có nhiều nguyên nhân khiến Manchester United không thể mua được một trung phong đẳng cấp. Nhưng tôi nghĩ, đó một phần do Van Gaal và chữ tiền.”
Theo đó, anh bạn tôi giải thích, các trung phong không muốn đến Manchester United vì lý do họ ngán Van Gaal. Cách cầm quân của ông thầy này “gàn” thế nào thì ai cũng biết. Do đó, chẳng có “ma” nào chịu đến Old Trafford. Đó còn chưa nói Van Gaal còn lâu mới vươn tới đẳng cấp như Sir Alex Ferguson lừng danh khi từng cầm quân.
Ngày trước, lính của Sir Alex luôn phát huy được những tố chất tinh tuý nhất và đặc biệt có thể thay đổi vị trí trong hệ thống chiến đấu. Người ta từng thấy một tiền vệ cánh như Ryan Giggs đá tiền vệ trung tâm tốt thế nào trong quá khứ. Chiếu sang hiện tại, ai dám tin Daley Blind chơi được ở vị trí trung vệ, rồi Juan Mata đá cánh phải?
Đó còn chưa kể Sir Alex luôn kiên nhẫn khi đặt niềm tin vào nhân tố mới. Khi cựu HLV người Scotland mang Cristiano Ronaldo về Old Trafford, số 7 từng đá thế nào thì chỉ cần giở lại các trang báo cũ sẽ biết. Nhưng Sir Alex tin Ronaldo và dần biến anh thành siêu sao xuất sắc nhất thế giới.
Ngược lại, người ta không thấy sự kiên nhẫn ở Van Gaal. Điển hình, Angel di Maria tài năng thế nhưng bị đối xử rất tệ khiến cầu thủ này sau khi sang Paris Saint Germain đã buông lời trách Van Gaal. Rồi Javier Hernandez cũng vậy. Những chuyện đó có bao giờ xảy ra với Sir Alex đâu!
Thế đấy, Manchester United thực chất không phải không có sức hút nên chẳng chiêu mộ được “sao”, mà đó một phần do Van Gaal quá “gàn”. Bạn cứ đọc lại bài báo giải thích tại sao Pedro Rodriguez không chịu đến Manchester United, ngược lại chọn Chelsea là rõ. Tiền đạo người TBN hiểu Mourinho thuộc típ trọng người tài, chứ không “gàn”.
Thứ hai, đó là chuyện tiền bạc. Manchester United rất giàu. Song, những đồng USD của ông chủ Mỹ nào thấm là bao khi Bayern Munich và Paris Saint Germain đâu phải những đội nghèo đến mức phải bán cầu thủ để cân bằng tài chính. Chừng ấy đủ giải thích tại sao Quỷ đỏ chẳng mua được trung phong nào như Thomas Muller hay Edinson Cavani.
Tôi đồng tình với ông bạn về hai quan điểm trên. Song, còn một chi tiết theo tôi còn thiếu. Bóng đá thế giới giờ thay đổi khôn lường. Đã qua rồi thời các nền bóng đá sản sinh ra một trung phong chỉ quanh quẩn trong phạm vi 20 mét. Lúc này, tiền đạo phải là người công thủ toàn diện và biết kiến tạo. Thú thật, bói chẳng ra được một cái tên nào như thế.
Thay cho lời kết, tôi tin Manchester United còn lâu mới giành được chức vô địch Premier League mùa này và thứ hạng tốt nhất tầm thứ 4 hay 5 là cùng. Đó là vì họ không có được một trung phong sắm vai cỗ máy ghi bàn lợi hại. Wayne Rooney thì hay đấy, nhưng đó không thể là tiền đạo cắm giúp Quỷ đỏ lên ngôi.
Nên nhớ, mẫu tiền đạo cắm phải là chân sút có kỹ thuật và khéo léo, cộng thêm sức mạnh như Diego Costa hay Sergio Aguero. Những chân sút này chỉ cần chạm bóng một nhịp có thể qua người đối phương. Còn Rooney, số 10 không làm được chuyện đó lúc này. Nhìn cách cầu thủ nhận bóng rồi xử lý là rõ.