(BongDa.com.vn) – Lê Công Vinh khẳng định Việt Nam thắng Iraq là điều phi thực tế. Đáng chú ý, đội trưởng ĐT Việt Nam nói điều ấy không chỉ một lần.
1. Trong một buổi tập cách đây năm ngày, Công Vinh đăng đàn trả lời báo chí: “Iraq vượt trội hơn hẳn về bề dày thành tích, chất lượng đội hình, kỹ chiến thuật. Chúng ta đừng nên nghĩ rằng ĐT Việt Nam sẽ chơi hay và giành chiến thắng trước Iraq. Đó là điều phi thực tế.”
Ngay lập tức, có rất nhiều chỉ trích nhắm vào tiền đạo xứ Nghệ. Họ cho rằng anh quá “hèn nhát” và thiếu tự tin khi trận đấu chưa kịp bắt đầu. Cũng phải, trong lúc các đồng đội đang rèn luyện hăng say thì Công Vinh, thân là đội trưởng, lại dội một gáo nước lạnh vào tâm thế hừng hực ấy. Một ý kiến còn mỉa mai rằng ĐT Việt Nam nên xin FIFA xử thua 0-3, để vừa đỡ tốn tiền tập trung, vừa khỏi thua đậm hơn nếu đá thật.
Thâm thúy hơn, nhiều người nghi ngờ Công Vinh nói thế nhằm bảo vệ HLV Miura. Ai cũng biết, thuyền trưởng người Nhật đang hứng chịu búa rìu dư luận, nên cậu học trò hạ thấp khả năng chiến thắng để giảm bớt áp lực cho người thầy. Vậy, tại sao Công Vinh phải cố “giữ ghế” cho ông Miura? Bởi, Công Vinh luôn là lựa chọn số một trên hàng tiền đạo, dù phong độ đã không còn ở thời điểm đỉnh cao.
2. Sáng nay, trong buổi họp báo trước trận Việt Nam – Iraq, không ít người bất ngờ khi Công Vinh khẳng định lại: “ĐT Việt Nam muốn đá hay để thắng Iraq là điều không thể. Trận này chúng ta chỉ cố gắng thi đấu hết mình để nếu thua vẫn sẽ rời sân với tư thế ngẩng cao đầu.”
Rõ ràng, anh đã bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị để nói lên sự thật, dẫu có mất lòng. Chẳng cần những con số thống kê để chứng minh đẳng cấp của Iraq, cũng không cần bất kỳ so sánh nào để chỉ ra sự thua kém của ĐT Việt Nam. Dám thừa nhận sức mạnh của đối phương, đấy là một người “dũng cảm”.
3. Binh pháp Tôn Tử có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trận này, ĐT Việt Nam biết người biết ta, nhưng không thể giành chiến thắng. May thay, bóng đá không giống với trận chiến nơi chiến trận. Ngoài thắng và thua, bóng đá còn có kết quả “hòa”. Còn nhớ, Thái Lan từng ghi hai bàn vào lưới Iraq trong 10 phút cuối, để giữ 1 điểm ở lại Rajamangala. Chỉ 1 điểm thôi, đã đủ khiến người Thái hò reo vang dội, bởi họ hiểu cầm chân đội bóng hàng đầu châu lục là một thành công.
ĐT Việt Nam thực lực có hạn, tuy nhiên người hâm mộ luôn muốn đánh bại mọi đối thủ cản đường. Công Vinh không đầu hàng đối thủ, đấy là lời nói thật để biết chúng ta đang đứng ở đâu. Chiến thắng là phi thực tế, nhưng một tỉ số hòa nằm trong tầm với của ĐT Việt Nam.