(BongDa.com.vn) – Trên tờ Sport, Phó tổng biên tập Lluís Mascaro cho rằng giải La Liga đang diễn ra một sự khó hiểu đến từ công tác trọng tài.
Trong trận Real Madrid thắng Sociedad 3-1, trọng tài thưởng cho chủ nhà “Los Blancos” hai quả phạt đền đầy tranh cãi. Trước đó, Rayo Vallecano cũng bị thổi hai quả phạt đền do trọng tài tưởng tượng ra khi làm khách đến Santiago Bernabeu. Thật trùng hợp khi Real Madrid toàn hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài. Đó còn chưa kể khá nhiều lần cầu thủ của họ chơi xấu đối phương nhưng bị trọng tài bỏ qua. Không đợi tới khi Lluís Mascaro lên tiếng tận thời điểm cuối năm, ngay từ những vòng đầu tiên thì nghi vấn về năng lực trọng tài ở La Liga sớm bị đặt dấu hỏi.
Trong bài phân tích của mình, Lluís Mascaro cho rằng Rayo Vallecano và Real Sociedad đã bị ăn trộm, theo đó, chính trọng tài là người đã đánh cắp đi vẻ đẹp một trận đấu. Hơn hết, báo Sport có đại bản doanh ở Catalan, vốn thân Barcelona, vì vậy không ngạc nhiên khi Lluís Mascaro lại có ý kiến chống Real Madrid. Nhưng cũng ở vòng đấu cuối năm, Barcelona cũng nhận được một quả 11 mét đầy tranh cãi ở pha bóng thủ môn của Real Betis lao ra cản phá trái bóng, nhưng đó giống như hành động “tấn công” Messi. Pha quay chậm lại cho thấy thủ thành của Betis vô tội.
Kỳ thực, các phán quyết của trọng tài ở La Liga đang dấy lên nhiều nghi vấn. Người ta không trách Lluís Mascaro hay phán xét lập luận của nhà báo này đúng hay sai, nhưng khi nhìn từ góc độ nhân văn thì sai lầm từ trọng tài đang tạo nên những cuộc thay đổi lịch sử. Đó có thể ảnh hưởng tới cả số phận một nhà cầm quân. Điển hình, nếu Real Madrid không thắng được Soceidad nhờ các quả phạt đền, Rafael Benitez hẳn phải xách va-li rời CLB. Nói cách khác, trọng tài giống như ăn cắp mạng sống từ Sociedad và trao nó cho Benitez để ông tiếp tục cuộc sống thấp thỏm qua ngày ở Madrid.
Đáng lý, ở một giải đấu danh giá như La Liga thì điều này không được phép xuất hiện. Mặc cho sự khắc nghiệt đến dữ dội, các trọng tài cần trở thành người cầm cân nảy mực và đưa ra những quyết định công bằng. Có ý kiến bảo rằng, trọng tài khi điều khiển các trận đấu ở Madrid luôn bị một sức ép vô hình nào đó tác động và khiến họ phải thổi có lợi cho chủ nhà. Thực hư chưa biết ra sao, nhưng làm thế chẳng khác nào những kẻ trộm ngay giữa chốn phồn hoa.