MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Chuyển nhượng đỉnh cao, Man City đã dạy M.U bài học đắt giá

    14:59 Thứ tư 14/06/2023

    BongDa.com.vn Trong khi hai người đồng đội cũ đã giành được mọi danh hiệu cao quý cùng Manchester City, Jadon Sancho lại loay hoay và có nguy cơ bị bật bãi khỏi sân Old Trafford.

    Thành Manchester đã chia thành hai nửa theo đúng nghĩa đen. Manchester United khép lại mùa giải 2022/23 với duy nhất chiếc cúp Carabao. Rất may cho đoàn quân HLV Erik ten Hag khi vẫn hoàn thành mục tiêu lọt vào top 4 Premier League. Trong khi đó, Manchester City chưa hết vui mừng khi giành cú 3 ăn lịch sử lần đầu tiên.

    Sự thăng hoa của The Citizens là lời khẳng định, đội chủ sân Etihad đã thực sự đứng ngang hàng và có dấu hiệu bỏ xa đại kình địch cùng thành phố. Trong thành công chung của Manchester City, không thể không nhắc đến Erling Haaland cùng Manuel Akanji. Đây là bộ đôi đã ra sân từ 40 trận trở lên, đạt phong độ vô cùng ổn định.

    Chuyển nhượng đỉnh cao, Man City đã dạy M.U bài học đắt giá - Bóng Đá

     Haaland cùng Akanji đã trải qua mùa giải ấn tượng. 

    Và thật khó tin khi biết rằng, Manchester City chỉ phải bỏ ra… 70 triệu euro cho 2 ngôi sao đẳng cấp hàng đầu. Ở thương vụ Manuel Akanji, The Citizens chi 30 triệu euro. Trường hợp của Erling Haaland lại khá đặc biệt. Đội bóng Anh trả 40 triệu euro cho Borussia Dortmund và 20 triệu euro còn lại chuyển thẳng vào tài khoản của RB Salzburg.

    Tuy nhiên, Manchester City đã cho thấy không phải bất kỳ cầu thủ nào thành danh từ Borussia Dortmund cũng đều vô hại. Hơn ai hết, Manchester United hiểu rõ “cú lừa” từ Die Borussen. Trong quá khứ, đội chủ sân Old Trafford từng không mấy thành công với những Shinji Kagawa hay Henrikh Mkhitaryan, dẫu cho bộ đôi này cũng để lại đôi chút dấu ấn.

    Thế nhưng, ở CLB lớn như M.U, người hâm mộ và ban lãnh đạo kỳ vọng nhiều hơn thế. Mới đây, Quỷ đỏ lại gặp rắc rối với cái tên Jadon Sancho. Để có được tiền đạo người Anh, Manchester United phải bỏ ra đến 85 triệu euro. Điều đó đồng nghĩa với việc, giá trị của Erling Haaland và Manuel Akanji cộng lại vẫn chưa bằng Jadon Sancho.

    Dù vậy, màn trình diễn của những người từng kề vai sát cánh tại Borussia Dortmund là hoàn toàn trái ngược. Thậm chí, M.U còn đang rao bán Jadon Sancho ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023. Thượng tầng Manchester United chỉ dám kỳ vọng sẽ thu về 50 - 60 triệu euro để sớm chấm dứt nỗi thất vọng trên thị trường chuyển nhượng.

    Chuyển nhượng đỉnh cao, Man City đã dạy M.U bài học đắt giá - Bóng Đá

     Sancho gần như không còn chỗ đứng tại Old Trafford. 

    Sẽ không ngoa chút nào nếu cho rằng, Manchester City đã dạy “hàng xóm” bài học về khả năng nhìn người và mua sắm. Điều tiên quyết khi chiêu mộ một cầu thủ là phải phù hợp với triết lý CLB, đồng thời HLV phải thực sự cần cầu thủ ấy. Dù vậy, Jadon Sancho là minh chứng rõ nét nhất cho sự thổi phồng quá mức và hành động vội vàng của Quỷ đỏ.

    Dưới thời HLV Pep Guardiola, Manchester City giành 5 chức vô địch Premier League và 1 Champions League. Trong khi đó, danh hiệu cao quý nhất M.U có được là Europa League mùa giải 2016/17. Đội chủ sân Old Trafford phải thay đổi ngay từ lúc này, nếu không muốn bị The Citizens bỏ xa về mặt thành tích lẫn thương hiệu.   

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 14:29 14/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...