MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 07/02: Cú sốc Grealish, M.U ký "cơn lốc" biên phải; PSG ra đề nghị khủng đón Messi

    18:05 Chủ nhật 07/02/2021 | 2

    BongDa.com.vn Cập nhật tất cả thông tin chuyển nhượng của các đội bóng lớn hàng ngày.

    Liverpool quan tâm đến Raphinha. Liverpool đang theo dõi Raphinha Dias, như một trong những mục tiêu có khả năng chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Liverpool cần tăng cường thêm nhân sự trên hàng công, khi Divock Origi nhiều khả năng được thanh lý vào cuối mùa giải, vì thế, Dias được quan tâm. Cầu thủ 24 tuổi người Brazil (có quốc tịch Italia) đá linh hoạt hai cánh, ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo ở Premier League mùa này.

    Chelsea muốn ký Boateng. Không chỉ theo đuổi David Alaba và Niklas Sule, Chelsea còn quan tâm đến cầu thủ khác của Bayern Munich là Jerome Boateng. Giống như Alaba, Boateng hết hợp đồng với Bayern Munich vào cuối mùa giải mà chưa có động thái gia hạn. Chelsea đang đẩy nhanh tốc độ đàm phán, vì Boateng cũng được Inter và Juventus quan tâm.

    Chuyển nhượng 07/02:  - Bóng Đá

     Mục tiêu của Chelsea.

    Ronaldo gật đầu để Pogba tới Juventus. Nguồn tin từ tờ Calciomercato đề cập rằng, Paul Pogba hiện đang chuẩn bị cho một động thái để ra đi vào mùa Hè, và Cristiano Ronaldo đã đồng ý với Juventus về việc thực hiện vụ chuyển nhượng này. Báo cáo cho biết cầu thủ người Bồ Đào Nha tỏ ra tán thành và muốn trở thành đồng đội của Pogba ở mùa giải tới.

    Choáng với mức lương của Lionel Messi tại PSG. Sportsmole dẫn nguồn từ Daily Star cho biết, PSG đã đưa ra một đề nghị khổng lồ dành cho Messi, với mức lương lên tận 800.000 bảng/một tuần để cám dỗ anh chuyển đến Paris. Bên cạnh đó, Gã nhà giàu nước Pháp còn sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng như phí lót tay nếu Messi chấp nhận ký hợp đồng.

    Thực tế, với bản hợp đồng vừa được hé lộ mới đây thì thu nhập của siêu sao người Argentina tại Camp Nou cũng không phải là nhỏ. Song, so với số tiền mà Messi sẽ được hưởng ở PSG, thì rõ ràng độ chênh lệch là khá lớn. Vì vậy, nếu giữ chân Messi, Barcelona cần phải đưa ra một lời đề nghị béo bở hơn.

    Chuyển nhượng 07/02:  - Bóng Đá

     Man United nhận cú sốc từ Grealish.

    Grealish mang hung tin tới Man Utd, tung siêu hợp đồng trói chân Grealish. Trong bối cảnh Paul Pogba vẫn chưa đưa ra câu trả lời về tương lai, Quỷ đỏ muốn chiêu mộ Jack Grealish như phương án thay thế cho ngôi sao người Pháp. Tuy nhiên theo nguồn tin từ 90 min, phía Aston Villa hoàn toàn không có ý định bán thủ quân 25 tuổi.

    Được biết, dù vừa tiến hành gia hạn hợp đồng với Grealish vào mùa hè năm ngoái, tuy nhiên "The Claret" vẫn cố gắng thuyết phục anh ký vào một giao kèo mới, kèm theo mức thù lao lên đến 200.000 bảng/tuần (cao gần gấp đôi thu nhập 125.000 bảng/tuần hiện tại). Trước động thái cứng rắn này, rõ ràng Man Utd sẽ rất khó lòng đưa chân chuyền tài năng người Anh về Old Trafford.

    Man United đón "cơn lốc đường biên" chia lửa cho Wan-Bissaka. Man United đã dành sự quan tâm cho tài năng trẻ của Norwich - Max Aarons, theo nguồn tin từ ESPN. Cầu thủ 21 tuổi thường xuyên cho thấy màn trình diễn ấn tượng kể từ khi gia nhập đội một Norwich. Sau khi cùng "Chim hoàng yến" xuống hạng, Aarons tiếp tục phát triển bản thân và trở thành một trong những hậu vệ cánh hàng đầu Championship.

    Chính vì thế, Aarons nhanh chóng lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên bên phía Quỷ đỏ. Dự kiến vào kỳ chuyển nhượng Hè, họ sẽ khởi động quá trình đàm phán để đưa Aarons về Old Trafford. Sự có mặt của Aarons được kỳ vọng sẽ làm tăng sự cạnh tranh cho hành lang cánh phải, tạo ra mối quan hệ đôi bên cùng có lợi như Luke Shaw và Alex Telles.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

     
    Tiểu Lam | 17:35 07/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...