MỚI NHẤT :
  • Tosin Adarabioyo là giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chồng 40 triệu euro, Chelsea muốn cướp sao trẻ trước mũi 2 ông lớn
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Arsenal thực sự cần một tiền đạo mới?

    12:12 Thứ tư 10/01/2024

    BongDa.com.vn Hàng công của "Pháo thủ" đang phơi bày sự thiếu hiệu quả khi chỉ ghi một bàn từ 61 cú sút trong 3 trận đấu gần đây nhất.

    Trận đấu với Liverpool ở vòng 3 FA Cup phơi bày vấn đề của Arsenal ở mùa giải năm nay: khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng bị trục trặc. Việc để "The Kop" đánh bại với tỷ số 2-0 chứng kiến đội chủ sân Emirates có trận thi đấu thứ 2 liên tiếp thua với cách biệt trên 2 bàn ở sân nhà, điều này chưa xảy ra kể từ tháng 5/2009.

    Trên thực tế, trong 3 trận đấu gần đây nhất, Arsenal chỉ ghi vỏn vẹn một bàn từ 61 cú sút và tổng giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) là 6,0, đồng nghĩa với việc các học trò của Mikel Arteta ghi ít hơn 5 bàn so với mức dự đoán dựa trên chất lượng của các cơ hội được tạo ra. Dựa vào con số thống kê kể trên, giới chuyên môn và người hâm mộ hy vọng "Pháo thủ" sẽ chiêu mộ một chân sút đẳng cấp cao ngay phiên chợ tháng Giêng.

    Khi được thông báo rằng người hâm mộ yêu cầu bổ sung một tiền đạo mới, Arteta nêu quan điểm: "Hiện tại điều đó có vẻ không thực tế. Công việc của tôi và những gì chúng tôi phải làm là cải thiện cầu thủ của mình, cùng cố gắng đạt được kết quả tốt hơn với những cầu thủ chúng tôi đang sở hữu. Tôi chỉ mong người hâm mộ luôn sát cạnh với đội bóng kể cả trong hoàn cảnh khó khăn".

    Arteta có lý của ông. Hàng công Arsenal từng ghi 88 bàn ở Premier League mùa trước, nhiều hơn 13 pha lập công so với Liverpool và chỉ ít hơn 6 đơn vị khi xếp cạnh nhà vô địch Manchester City.

    Arsenal thực sự cần một tiền đạo mới? - Bóng Đá

    Odegaard, Saka và Martinelli không tái hiện phong độ cao như mùa trước.

    Thời điểm về trước, Arteta có thể dựa vào cả Bukayo Saka và Gabriel Martinelli khi cả 2 lần lượt ghi 14 và 15 bàn ở Premier League, còn tiền vệ Martin Odegaard cũng chạm mốc 15 pha lập công. Tuy nhiên, 3 công thần này đều chơi thiếu hiệu quả ở mùa giải năm nay.

    14 bàn thắng của Saka trong mùa giải 2022/23 đến với tỷ lệ chuyển đổi là 15,7%, trong khi anh ghi 7 trong số 10 cơ hội lớn (70%). Mùa này, Saka có tỷ lệ chuyển đổi là 12,2%. Mặc dù tuyển thủ Anh có nhiều cơ hội lớn hơn so với cả mùa giải trước (11), song anh chỉ ghi được 4 bàn (36,4%).

    Martinelli thậm chí còn tệ hơn Saka. Từ tỷ lệ chuyển đổi cú sút 19% mùa trước ở Premier League, chỉ số của tuyển thủ Brazil hạ xuống còn 6,1%, chỉ ghi 2 bàn từ 33 cú sút và chỉ có 3 cơ hội lớn (ghi 1 bàn) - ít hơn nhiều so với 16 cơ hội lớn mùa trước (ghi 10 bàn). Odegaard tụt tỷ lệ chuyển đổi từ 16,1% xuống chỉ còn 10,3% nhưng đội trưởng "Pháo thủ" ghi được 2 trong số 3 cơ hội lớn.

    Xét về các trung phong cắm, Gabriel Jesus được ca ngợi là sự bổ sung quan trọng khi anh cập bến Emirates vào 2022 và thể hiện sự hòa nhập cực nhanh với đội bóng mới. Tiền đạo người Brazil đã ghi 11 bàn thắng trong 26 trận và có tỷ lệ chuyển đổi cú sút đáng ở mức 14,3%, trong khi anh cũng có xG cao nhất trong tất cả các tiền đạo của Arsenal (14) và tạo ra 6 đường kiến tạo. Mùa này, Jesus chỉ chuyển đổi 9,4% số cú sút, với 3 bàn sau 15 trận từ xG 4,84.

    Arsenal thực sự cần một tiền đạo mới? - Bóng Đá

    Arsenal chưa chắc chiêu mộ Toney trong tháng Giêng.

    Sau khi cho phép Folarin Balogun rời AS Monaco vào mùa hè vừa qua, Eddie Nketiah trở thành niềm hy vọng mới của "Pháo thủ". Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2001 chỉ có tỷ lệ chuyển đổi 9,8% ở Premier League mùa trước và bỏ lỡ 4 trong số 15 cơ hội lớn (26,7%).

    Đến mùa giải 2023/23, Nketiah ghi được 3 trong số 7 cơ hội lớn (42,9%). Arteta tung anh vào sân 9 trong số 11 trận đầu tiên của Arsenal ở Premier League nhưng chỉ cho đá chính một lần kể từ khi Jesus trở lại.

    Jesus có khuynh hướng hoạt động phạm vi rộng và sáng tạo hơn Nketiah. Cựu sao Man City tạo ra trung bình 1,35 cơ hội mỗi 90 phút so với mức 0,76 của trung phong người Anh. Khoảng cách đó được nới rộng trong mùa giải này, với Jesus tạo ra 1,63 cơ hội mỗi trận so với 0,65 của Nketiah.

    Nhìn nhận công bằng, cả Jesus và Nketiah chơi khá tròn vai ở mùa giải năm ngoái nhưng họ chưa đạt đến khả năng của Ivan Toney - cầu thủ được cho là lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Tiền đạo của Brentford ghi 20 bàn sau 33 trận, 6 trong số đó là phạt đền, với tỷ lệ chuyển đổi cú sút tổng thể là 21,3%, trung bình 41 lần chạm bóng mỗi 90 phút, đồng thời ghi 17 trong số 33 cơ hội lớn (51,5%).

    "Pháo thủ" sẽ gặp vấn đề trong việc chi số tiền đáng kể để đưa Toney rời khỏi đội chủ sân Gtech Community. Nên nhớ, Toney đã không thi đấu trong vòng nửa năm nay do phải chấp hành lệnh cấm. Rời xa sân cỏ trong khoảng thời gian tương đối dài ít nhiều ảnh hưởng đến cảm giác bóng chứ chưa nói đến duy trì khả năng săn bàn của Toney.

    Arteta dường như xem việc chiêu mộ Ivan Toney ở giai đoạn giữa mùa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định tự tay tháo gỡ vấn đề và đó là những gì các HLV giỏi thường làm. Tìm cách giúp những Saka, Martinelli và Odegaard "nổ súng" đều đặn như một năm về trước vốn ý nghĩa rất nhiều so với việc chi tiền tấn cho một tiền đạo mới mà không chắc cầu thủ đó đem lại sự hiệu quả tức thì.

    Minh Đức | 11:42 10/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...