Tuy đang sa sút thảm hại tại Premier League, nhưng không thể phủ nhận rằng Tottenham Hotspur sở hữu cho mình rất nhiều cầu thủ đẳng cấp trong đội hình. Trong số đó, không thể không nhắc đến trường hợp của Harry Kane - chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.
Ở tuổi 27, Kane đang ở đỉnh cao phong độ, và hiển nhiên nếu cứ mãi ở lại Spurs thì rất có thể anh sẽ không có được bất kỳ danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp của mình. Thông qua Sky Sports News, chuyên gia bóng đá Clinton Morrison đã lên tiếng kêu gọi Manchester City ký hợp đồng với cầu thủ này:
“Tôi sẽ nói thật. Tôi là một cổ động viên của Tottenham, tôi đã hâm mộ CLB này trong suốt nhiều năm. Tôi từng một cậu bé nhặt bóng ở đó lúc 14 tuổi."
“Rất đau đớn khi phải nói ra điều này, nhưng nếu tôi là Pep Guardiola, tôi sẽ chiêu mộ Harry Kane. Nếu Harry Kane thi đấu trong đội Man City đó, cậu ấy sẽ ghi được 40 bàn mỗi mùa mà không có chút nghi ngờ gì."
Thực tế, nếu có được sự ủng hộ đến từ giới thượng tầng, rất có thể Guardiola sẽ tiến hành theo đuổi Kane vào mùa Hè tới. Trong bối cảnh Sergio Aguero chuẩn bị đáo hạn hợp đồng, còn Gabriel Jesus lại không đáp ứng được kỳ vọng, rõ ràng Man City rất cần có một tiền đạo cắm đẳng cấp khác.
Trong mùa giải hiện tại, từng có khá nhiều trận đấu The Citizens ra sân mà không có sự hiện diện của một tiền đạo cắm nào trong đội hình.
Guardiola khen ngợi Bernardo Silva