MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Chuyện bóng đá phủi thời đại kim tiền

    17:01 Thứ sáu 06/05/2016

    Có thực mới vực được đạo, bóng đá phủi tưởng như là một thú chơi, hoá ra cũng khó thoát khỏi vòng xoáy thị trường với công ăn việc làm, miếng cơm manh á

    Có thực mới vực được đạo, bóng đá phủi tưởng như là một thú chơi, hoá ra cũng khó thoát khỏi vòng xoáy thị trường với công ăn việc làm, miếng cơm manh áo…

    Phủi thời nay không còn nhiều đội giữ được bản sắc, hay đơn giản là cái tên thuần làng xã như Triều Khúc. Ảnh: Quốc Bảo.
    Phủi thời nay không còn nhiều đội giữ được bản sắc, hay đơn giản là cái tên thuần làng xã như Triều Khúc. Ảnh: Quốc Bảo.
    Đ
    úng ra thì không phải đến bây giờ người ta mới kể câu chuyện đá phủi mà ra gạo ra tiền. Từ hai chục năm về trước, nhiều siêu phủi Hà thành đã từng kiếm được những chỗ làm mơ ước nhờ tài chơi bóng.

    Thời nào cũng có các “sếp” mê bóng đá và máu huy chương. Vậy nên Phát hành Báo chí mới tậu về toàn hảo thủ đi đưa báo như Trung “quẩy”, Chiến “san”, Gia Lưu…; Vườn thú Hà Nội mới sắm riêng đội quân hùng hậu chỉ khiêng cây cảnh như Minh Anh, Tùng “cóc”, Phong “lùn”… và nhiều cơ quan khác cũng tuyển bảo vệ, lái xe ăn lương cả năm nhưng chỉ làm việc mỗi khi mùa giải đến.

    Nhưng mô hình “phủi doanh nghiệp” hồi ấy không phổ biến. Đa số cầu thủ phủi vẫn đi theo tiếng gọi của bầy đàn và của đam mê là chính.

    Phủi cũng như Lương Sơn Bạc, ới nhau một tiếng là từ Long Biên đến Văn Điển hội quân, hồn nhiên và hào sảng, chẳng cần biết giao kèo hay lót tay nó mặt ngang mũi dọc thế nào. Sau mỗi giải đấu toé lửa là bia Cường hói, là lẩu Phùng Hưng, là karaoke Bôm Bốp… Đơn giản thế thôi, rồi ai về nhà ấy, mỗi người mỗi việc, mỗi kế sinh nhai.

    Bởi vậy mà phủi thời sân đất hay gắn tên đội nặng với yếu tố địa lý, khu vực, như Hàng Khoai, Tứ Liên, Cơ khí, Ngọc Hà… Còn phủi sân cỏ nhân tạo thời nay, khi yếu tố kim tiền đã len lỏi đến tận… đầu giường, thì danh xưng của các đội có xu hướng ngả dần về thương hiệu như EOC, H.A.T, Ecofoot…

    Sự chung sống của doanh nghiệp và dân phủi là điều tốt, tốt cho cả người chơi lẫn các công ty có đam mê bóng bánh. Còn gì lý tưởng hơn khi cuộc sống của phủi và cả gia đình họ được chăm lo, đảm bảo nhờ… những ngón chân ngoan, mà các ông bầu lại nở mày nở mặt.

     Tùng
    Tùng “búa tạ” (áo xanh) là một trong những cái tên đáng chú ý ở giải hạng Nhất phủi năm nay. Từ Tin lớn & Anh em, Tùng được “bưng” sang Nguyễn Trãi. Ảnh: Quốc Bảo.

    Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Mưu sinh là lẽ cốt yếu ở đời. Mưu sinh để đá bóng thì khác hẳn với đá bóng để mưu sinh. Khi sân phủi đã bị chi phối bởi bảng lương, quỹ thưởng, bởi những vị trí thơm tho, những chỗ đặt chân màu mỡ, thì đương nhiên, cái gọi là bản sắc hay sự trung thành ít nhiều sẽ bị suy hao.

    Bây giờ không còn nhiều đội phủi chơi theo kiểu tình làng nghĩa xóm như Triều Khúc. Quân Triều Khúc toả đi tứ xứ thập phương làm lính lê dương, nhưng cứ đến giải lớn và danh giá như ngoại hạng phủi (HPL) là quy về một mối. Họ chỉ chơi bằng cây nhà lá vườn, chấp nhận những thiệt thòi về lực lượng và thành tích để bảo tồn giá trị của “xứ Basque giữa lòng Hà Nội”.

    Các đội khác thì không phải lúc nào cũng khăng khít được như vậy. Họ dễ bị “xé bài” hơn, nhất là khi tiềm lực tài chính thì không hùng hậu mà lại đột nhiên “mọc” lên những ngôi sao phủi. Sao ấy đầu tuần mọc đằng đông, cuối tuần đã mọc đằng tây là chuyện bình thường.

    Thế nên mới có chuyện FC Moon cựa mình một cái đã hoá thành đội bóng của một chi nhánh ngân hàng. Một cái tên đầy mộng mị thoắt biến thành trụ sở nhà băng. Và đi theo nó là những Hùng “con”, Sáng “Persie”, Dũng “Vàng”… đang từ Top 3 ngoại hạng phải xuống chơi hạng Nhất.

    Bầu Dương, chủ nhân thực sự của FC Moon, gần như chỉ giữ lại được cái tên quý giá và một vài anh em sẵn sàng chơi bóng mà không lệ thuộc “cần câu cơm” vào ai cả. Năm vừa rồi là một năm hạn nặng của bầu Dương, khi công việc khó khăn, gia đình mất mát, và ngay cả đứa con tinh thần là đội bóng cũng trải qua một cuộc bể dâu. Nhưng mùa tới, bầu Dương vẫn quyết tâm tái thiết lại Moon dự HPL-S4, với những sự chung tay “vẫn còn nằm trong vòng bí mật”.

     Bầu Dương và những người bạn đang bắt tay xây lại Moon sau cuộc chuyển giao lực lượng bất đắc dĩ. Ảnh: Quốc Bảo.
    Bầu Dương và những người bạn đang bắt tay xây lại Moon sau cuộc chuyển giao lực lượng bất đắc dĩ. Ảnh: Quốc Bảo.

    Tình cảnh của bầu Dương có nhiều nét giống với Tin Lớn. Sau mùa giải HPL-S2 lên ngôi vô địch, “người đặc biệt” lái Tin lớn & Anh em theo chiều hướng “chân thiện mỹ” thay vì “chân tay miệng”, nhưng cuộc cách mạng này chưa kịp thành công thì đã chảy máu nhân tài.

    Chỉ trong 2 năm, TL&AE đã phải chia tay với 2/3 lực lượng nòng cốt. Lâm “voi”, Tuấn “sệ”, Toàn “Siro”, Tùng “búa tạ” sang EMS Nguyễn Trãi, Nam về lại cố hương Tô Ký, Long đến Vinapros…

    Trong sự thất vọng đến tột cùng, ông bầu “Mouri-teen” đã phải thở hắt ra trên facebook của mình rằng bóng đá phủi bây giờ “nhạt” quá, thực dụng quá, và các đội khác xin đừng rút ruột Tin lớn nữa.

    Giữa vòng xoáy của những mối quan hệ, những cái bắt tay, những lời hứa hẹn… tiếng than vãn ấy rơi tõm vào hư vô. Vì thế giới phủi chẳng có luật gì ràng buộc.

    EOC của bầu Diệm trong một thời gian ngắn đã được mệnh danh là Paris Saint Germain của phủi, khi ông sắm toàn hàng hiệu như Tuấn “bệu”, Cường “trắng”, Văn Duyệt… Cùng lúc ấy, Tin lớn vẫn hứa hẹn sẽ không bỏ HPL sắp tới, nhưng nếu không đủ quân, ông chủ của các hình xăm sẽ lấy gì để thi thố ở một sân chơi khốc liệt đường trường?

    Còn quá sớm để nói đến chuyện các ngôi sao phủi sẽ có “lót tay”, các ông bầu phủi sẽ tính nước “đi đêm” hay các đội bóng phủi sẽ ra chế tài để giữ chân các tài năng. Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra, khi bóng đá phong trào ngày càng tiến lên theo hướng chuyên nghiệp hoá.

    Kết quả vòng 1 giải hạng Nhất phủi Hà Nội:

    HBG – Coca: 2-2

    Suzika Hữu Bằng – Vinapros: 5-2

    Gia Việt – Nguyễn Trãi: 1-1

    Phương Anh – Cộng: 1-1

    BIDV Quang Trung – Du Lịch: 0-1

    Dương Nội – EOC: 1-5

    Giải hạng Nhất phủi Hà Nội (từ 24/4 đến 3/7/2016) gồm 12 đội bóng thi đấu vòng tròn tính điểm chiều chủ nhật hàng tuần tại sân bóng Bộ Công an. Hai đội Nhất, Nhì sẽ giành quyền lên chơi tại giải ngoại hạng phủi Hà Nội (HPL-S4).

    Quốc Bảo - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...