MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chung kết Champions League: Vì sao Real nên trông chờ vào Gareth Bale?

    21:50 Thứ sáu 27/05/2016

    Ở Real, không ai có thể vượt qua được cái bóng của CR7. Nhưng chung kết Champions League sắp tới, Real có lẽ sẽ cần cái duyên của Gareth Bale hơn.

    (BongDa.com.vn) – Ở Real Madrid, không ai có thể vượt qua được cái bóng của Cristiano Ronaldo. Nhưng trận chung kết Champions League sắp tới, đội bóng Hoàng gia có lẽ sẽ cần cái duyên của Gareth Bale hơn. Tiền vệ người xứ Wales là gạch nối không thể thể thiếu trong việc liên kết các tuyến trong lối chơi của Real. Và anh chính là nhân tố để tạo nên sự khác biệt.

    Ở Real, Ronaldo luôn là số 1. Ảnh: Internet.
    Ở Real, Ronaldo luôn là số 1. Ảnh: Internet.
    M
    ặc dù chưa ghi được bàn thắng nào ở Champions League mùa này nhưng có thể khẳng định, vai trò thầm lặng của Bale cũng không hề thua kém Ronaldo hay Benzema. Anh là người tạo ra số cơ hội nhiều nhất cho đồng đội ở Real. Với việc được xếp chơi ở cánh phải, những pha nước rút của anh càng được phát huy tối đa. Ưu thế đó đã trở thành thương hiệu của cầu thủ sinh năm 1989, và Gareth Bale có thể hoàn toàn tạo nên điểm nhấn trong cuộc chạm trán với Atletico Madrid sắp tới.

    Hai tiền đạo của Real là Ronaldo và Benzema có thể thay nhau ghi bàn trong các trận đấu. Nhưng họ sẽ không thể dễ dàng làm điều đó nếu như không có sự trợ giúp đắc lực từ phía sau. Bale là một mẫu cầu thủ như thế. Anh không đòi hỏi người khác phải chuyền bóng cho mình mà ngược lại, anh sẽ là người làm công việc đó cho đồng đội. Và đồng thời, tiền vệ số 11 cũng biết cách tự tạo cơ hội cho mình.

    Mùa giải này, số bàn thắng của Bale là không thấm tháp gì với khả năng ghi bàn khủng của Ronaldo. Nhưng công bằng mà nói, 19 bàn thắng sau 22 trận đấu ở La Liga là một hiệu suất đáng mơ ước, nhất là với một tiền vệ. Bale đã trải qua không ít đợt chấn thương nhưng phong độ của anh thì vẫn chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Cứ ra sân thì nhất định cựu cầu thủ của Tottenham Hotspur sẽ để lại dấu ấn trong lòng HLV Zinedine Zidane cũng như là khán giả.

    Chẳng cần trở thành vị trí số 1 như tiền đạo người Bồ Đào Nha, Bale luôn biết cách toả sáng trong mắt mọi người. Ảnh: Internet.
    Chẳng cần trở thành vị trí số 1 như tiền đạo người Bồ Đào Nha, Bale luôn biết cách toả sáng trong mắt mọi người. Ảnh: Internet.

    Còn nhớ, trong trận chung kết Champions Legaue 2013-2014 của thành Madrid tại Lisbon, chính Bale là tác giả của bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 và tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Và trong trận thắng vất vả trước Man City tại Bernabeu, tuy không được công nhận bàn thắng cho mình nhưng cú đá bị đổi hướng của Bale đã mang lại tấm vé dự trận chung kết cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chẳng cần trở thành vị trí số 1 như tiền đạo người Bồ Đào Nha, Bale luôn biết cách toả sáng trong mắt mọi người. Giá trị của anh trong lối chơi của Real nằm ở chỗ tuy thầm lặng nhưng không thể thiếu.

    Một điều quan trọng khác chính là cái duyên trong những trận chung kết. Nếu nói về điều này thì Ronaldo dù có vô cùng tài năng thì cũng phải chịu thua trước cái duyên trời phú của Bale. Nếu như CR7 thường xuyên vô duyên trong các trận đấu cuối cùng thì vận may ấy lại mỉm cười với Bale. Đó là chưa kể, ở thánh địa San Siro, Bale đã từng lập được một hat-trick trong màu áo Spurs khi họ chạm trán Inter Milan tại vòng bảng Champions League 2010-2011. Trong khi đó, Ronaldo lại không thể ghi nổi một bàn sau ba lần những đội bóng của anh hành quân đến đây.

    Trong những trận đấu mang tính chất căng thẳng như thế này, sự thận trọng của hai bên là điều dễ hiểu. Vậy nên, các đội bóng luôn cần một nhân tố để tạo nên sự khác biệt. Nếu như Atletico luôn trông chờ vào cái duyên của Fernando Torres thì Real cũng sẽ phải hi vọng vào Bale thay vì là Ronaldo. Đó là lúc người ta chờ xem tiền vệ xứ Wales sẽ vượt cái bóng của đồng đội mình như thế nào.

    (Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...