MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • CHOÁNG! Van Gaal quá tàn nhẫn, chấm dứt sự nghiệp Zaha ở M.U trong tích tắc

    09:02 Thứ năm 11/02/2021 | 4

    BongDa.com.vn Wilfried Zaha vừa tiết lộ khoảng thời gian tồi tệ trong màu áo Manchester United.

    Wilfried Zaha là một trong những bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex Ferguson trước khi chia tay Man United. Huyền thoại người Scotland đánh giá khá cao tài năng của Zaha nhưng đáng tiếc, Zaha lại không chịu được áp lực lớn tại sân Old Trafford.

    Chính vì thế, Zaha nhanh chóng bị bán đứt cho Crystal Palace với giá 3 triệu bảng năm 2015. Tại Crystal Palace, Zaha sớm tìm lại được phong độ và hiện trở thành cầu thủ chạy cánh rất đáng gờm ở Premier League.

    Wilfried Zaha recalls brutal Louis van Gaal 'trial' which ended Man Utd career - Bóng Đá

     Zaha bị đối xử tồi tệ tại Man United.

    Đáng chú ý, khi David Moyes lên nắm quyền, ông đã để Zaha tới Cardiff dưới dạng cho mượn. Và tới thời Louis van Gaal, Zaha được gọi trở lại chuẩn bị cho mùa giải 2014/15. Và đó là khi, Zaha cảm thấy như bị sỉ nhục.

    Cụ thể, chia sẻ trên chương trình On The Judy podcast, Zaha hồi tưởng lại khoảng thời gian tồi tệ ở Man United: "Tôi nhớ khi tôi trở lại trước mùa giải [sau thời gian cho mượn], họ nói rằng 'cậu còn một buổi nữa để chúng tôi quyết định'; đó là lời của Louis Van Gaal và Ryan Giggs - trợ lý của ông.

    Họ nói rằng, 'chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu buổi thử sức này để đánh giá tình hình'. Vì vậy, về cơ bản tôi đã được thử việc một lần nữa. Hãy tưởng tượng quay lại đội đã mua bạn và tôi đang phải đối mặt với một buổi thử việc khác.

    Lần đầu đến đó, tôi có nhà, nhưng lần này tôi phải ở khách sạn. Tôi chỉ nghĩ kiếm một khách sạn vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Buổi đó, tôi đã tập luyện tốt. Tôi nhớ (Wayne) Rooney đã nói với tôi, 'cậu đã làm rất tốt, Wilfried'.

    Sau đó, tôi đến gặp họ và họ chỉ nói đại loại như 'chúng tôi nghĩ cậu không đủ tốt, cậu có thể đi'. Đó là giai đoạn trước mùa giải, hướng tới mùa giải mới. Họ không nghĩ rằng tôi đủ tốt và gửi tôi đi cho mượn (tới Crystal Palace).

    Tôi không tranh cãi, tôi rất nhẹ nhõm và cảm thấy như 'cảm ơn đã nói thẳng với tôi, để tôi bắt đầu lại sự nghiệp của mình'."

    Tài năng của Wilfried Zaha

     
    Tiểu Lam | 08:32 11/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...