MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • CHÍNH THỨC: Tài năng La Liga tiếp tục đổ bộ Trung Quốc

    16:09 Thứ ba 27/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Jonathan Viera, cầu thủ từng được nhiều CLB lớn ở châu Âu nhòm ngó, một tài năng chín muộn đã quyết định sang Trung Quốc chơi bóng.

    Sinh năm 1989, tiền vệ tấn công Jonathan Viera (tên đầy đủ là Jonathan Viera Ramos) từng là một ngôi sao đáng chú ý của giải hạng 2 TBN (Segunda) trước đây, và sau này là La Liga trong màu áo Las Palmas khi CLB này lên hạng và trụ lại.

    CHÍNH THỨC: Tài năng La Liga tiếp tục cập bến Trung Quốc - Bóng Đá

    Jonathan Viera ký hợp đồng với Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An)

    Jonathan Viera được xem là một tài năng chín muộn của bóng đá Tây Ban Nha. Phải đến năm 27 tuổi, trong màu áo Las Palmas, anh mới gây chú ý và trở thành nhạc trưởng mới của đội bóng. Chính vì thế, không ít đội bóng của La Liga, trong đó tiêu biểu là hai đại gia mạnh nhất: Real Madrid cùng Barcelona đều từng để mắt đến cầu thủ này.

    Năm 2017, Jonathan Viera lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG Tây Ban Nha trong trận hòa 1-1 với Belarus. Tuy nhiên, trước đãi ngộ khá cao, anh đã quyết định sang Trung Quốc chơi bóng, và có lẽ là khước từ luôn cơ hội cạnh tranh đá chính ở World Cup 2018 ở ĐTQG Tây Ban Nha.

    Câu lạc bộ Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An), đang chơi tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) đã chấp nhận trả 20 triệu euro cho Las Palmas, đội đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng La Liga mùa này để có cầu thủ.

    CHÍNH THỨC: Tài năng La Liga tiếp tục cập bến Trung Quốc - Bóng Đá

    Beijing Guoan đã trả cho Jonathan Viera mức lương tới 7 triệu euro/mùa, tương đương 150.000 bảng/tuần, gấp 5 lần mức lương anh đang nhận hiện tại ở Las Palmas.

    Beijing Guoan cũng trả cho Jonathan Viera mức lương tới 7 triệu euro/mùa, tương đương 150.000 bảng/tuần, gấp 5 lần mức lương anh đang nhận hiện tại ở Las Palmas. Trước đó, Bắc Kinh Quốc An đã hoàn tất bản hợp đồng bom tấn, tiền đạo Cedric Bakambu với giá lên tới 40 triệu euro từ Villarreal.

    Ở Trung Quốc, Cedric Bakambu cũng hưởng lương kỷ lục lên tới 420.000 euro/tuần, xấp xỉ 18 triệu euro/năm (trước thuế), tức 370.000 bảng/tuần. Mức lương này biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao thứ 8 hiện tại của bóng đá thế giới.

    Bắc Kinh Quốc An kết thúc giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) với vị trí thứ 8. Roger Schmidt, cựu huấn luyện viên từng dẫn dắt Leverkusen cũng đang là HLV trưởng của CLB này. Đội bóng thủ đô Trung Quốc hiện đang có một vài cầu thủ nước ngoài khá nổi tiếng, trong đó có Renato Augusto của Brazil hay chân sút Jonatan Soriano từng chơi cho Barcelona và RB Salzburg.

    Thị trường chuyển nhượng Trung Quốc mở cửa gần trùng với thị trường chuyển nhượng mùa Đông châu Âu (1/1 đến 28/02) và sắp kết thúc vào giữa tuần này. Jonathan Viera tiếp tục cho thấy, La Liga có vẻ như là mảnh đất màu mỡ cho các CLB Trung Quốc. Hàng loạt ngôi sao danh tiếng đã được các CLB của quốc gia này chiêu mộ như Carrasco, Gaitan và mới đây là Bamkabu.

    Xem tài năng của Jonathan Viera:

    NT - BongDa.com.vn - TTVN | 15:54 27/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...