Lucas Paqueta đến Lyon
Là một trong 3 đội mới thăng hạng lên Premier League, tuy nhiên Fulham lại tỏ ra yếu thế hơn so với hai cái tên còn lại. Leeds United từng khiến Liverpool "toát mồ hôi" ở trận khai màn, trong khi West Bromwich Albion từng cầm hòa Chelsea với tỷ số 3-3.
Thế nhưng, thành tích của đội chủ sân Craven Cottage lại không ấn tượng đến vậy. Thi đấu 4 trận kể từ đầu mùa, đoàn quân của HLV Scott Parker để thua cả 4. Đáng chú ý, The Cottage phải nhận đến 11 bàn thua và đang đứng ở vị cuối cùng trên bảng xếp hạng.
Vì lẽ ấy, Fulham đã lên kế hoạch cải thiện chất lượng đội hình bằng việc bổ sung trung vệ. Trên Twitter của mình, CLB thành London chính thức thông báo mượn thành công Joachim Andersen từ Lyon. Đây hứa hẹn sẽ là thương vụ lý tưởng dành cho "lính mới" của Ngoại Hạng Anh.
Trong quá khứ, cầu thủ người Đan Mạch từng là mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Khi ấy, anh còn đang chơi bóng tại Serie A cho Sampdoria. Mặc dù vậy, điểm đến của ngôi sao 24 tuổi lại là Ligue 1. Giờ đây, cầu thủ sinh năm 1996 sẽ có dịp đối đầu với Pháo thủ khi gia nhập Fulham.
Ngoài Joachim Andersen, đội chủ sân Craven Cottage còn mang về một cái tên khác đó chính là Tosin Adarabioyo từ Manchester City. Chàng trai mang dòng máu Nigeria vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, kèm theo mức phí không được tiết lộ.