MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • CHÍNH THỨC! HLV đầu tiên ở La Liga bị sa thải - "kẻ hủy diệt" Barcelona

    23:00 Thứ tư 11/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Khá bất ngờ khi La Liga mới trải qua 3 vòng đấu, danh tiếng chiến lược gia đầu tiên bị sa thải đã lộ diện.

    Mùa này, các đội bóng ở châu Âu chạy đua tăng cường lực lượng tích cực không chỉ riêng đối với những đội bóng lớn do đó, một khi thành tích trên sân cỏ không như mong muốn, HLV là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. 

    Cách đây ít ngày, Watford xác nhận sự ra đi của HLV trưởng Javi Gracia sau màn trình diễn tệ hại khi chỉ giành được 1 trận hòa và thua 3 trận. Mới nhất, HLV đầu tiên ở La Liga cũng đã nối gót đồng nghiệp tại Premier League bị sa thải ở mùa giải 2019/20.

    Club sack manager just days before facing Chelsea - Valencia - Bóng Đá

     HLV đầu tiên bị sa thải.

    Cụ thể, trang chủ Valencia thông báo: "CLB xác nhận với Marcelino về quyết định thôi nhiệm vụ của anh ấy với tư cách là HLV đội một, có hiệu lực ngay lập tức. CLB muốn cảm ơn Marcelino vì đã làm việc chăm chỉ và cống hiến trong suốt thời gian qua."

    Rất nhanh chóng, Valencia cũng đã đạt thỏa thuận mời Albert Celades lên thay thế Marcelino. Đây là quyết định cực kỳ bất ngờ khi chỉ còn ít ngày nữa là Valencia chuẩn bị bước vào trận đối đầu với Chelsea trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng UEFA Champions League.

    Mùa 2017/18, Marcelino giúp Valencia kết thúc La Liga ở vị trí thứ 4. Và mùa trước, ông cùng "Bầy dơi" tiếp tục duy trì thứ hạng này, đồng thời hạ gục Barcelona trong trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

    Video 5 danh thủ từng khoác áo Barcelona lẫn Valencia:

    Tiểu Lam | 23:02 11/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...