MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • CHÍNH THỨC! Bye bye Man United, 'kẻ thất sủng' gia nhập bến đỗ mới

    20:58 Chủ nhật 04/10/2020 | 6

    BongDa.com.vn Ngôi sao Quỷ Đỏ đã rời nước Anh, kiểm tra y tế thành công và đến đại bản doanh CLB mới ký hợp đồng.

    Mùa hè 2 năm trước, HLV Jose Mourinho quyết định mang về Old Trafford hậu vệ đồng hương Diogo Dalot. Tài năng Bồ Đào Nha gia nhập Manchester United từ Porto trong phi vụ có giá trị 19 triệu bảng. "Người đặc biệt" từng tin rằng Dalot sẽ trở thành "Gary Neville mới" và có thể trấn thủ hành lang phải Quỷ Đỏ trong 10 năm liền.

    Tuy nhiên sự nghiệp của ngôi sao 21 tuổi tại xứ sương mù lại không tiến triển như kỳ vọng. Những chấn thương liên tiếp khiến Dalot không thể xây chắc chỗ đứng trong đội hình chính. Sau khi Mourinho bị sa thải, ông thầy mới Ole Gunnar Solskjaer đã chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka. Với sự xuất hiện của tuyển thủ Anh, cơ hội ra sân của Dalot bị thu hẹp đáng kể.

    Diogo Dalot has completed the final part of his medical and has arrived at AC Milan’s headquarters - Bóng Đá

     Dalot đặt chân đến bến đỗ mới.

    Khó lòng được thi đấu thường xuyên, cựu sao Porto tạm thời chia tay United. Bến đỗ mà anh lựa chọn là ông lớn Serie A - AC Milan. Theo ghi nhận từ SempreMilan, sau khi đặt chân đến Ý, Dalot đã đến trung tâm La Madonnina để tiến hành kiểm tra y tế. Hoàn tất suôn sẻ, hậu vệ trẻ trở lại khách sạn và đã xuất hiện ở đại bản doanh Casa Milan để ký kết hợp đồng.

    Cách đây ít phút, Rossoneri đã công bố phi vụ. Quỷ Đỏ cho Milan mượn Dalot trong vòng 1 năm. Tại San Siro, tân binh vừa gia nhập khoác áo số 5.

    Xem Ferdinand nhận định về Greenwood:

     
    Phụng Sồ | 20:28 04/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...