MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Chievo, Hellas và câu chuyện về những kẻ khờ mộng mơ

    22:14 Thứ bảy 28/04/2018

    BongDa.com.vn Mùa giải tiếp theo, Derby della Scala sẽ diễn ra ở Serie B. Đó là điều mà không một người dân nào của thành phố Verona có thể ngờ đến. Song, với những gì đang diễn ra, thì có thể sau vòng đấu thứ 35 này, cả Hellas và Chievo sẽ gần với cánh cửa xuống hạng thêm một chút nữa.

    Cách đây gần một năm, người dân thành phố Verona, trừ các tifosi của Chievo, đều vui như mở hội. Tại nơi nổi tiếng với câu chuyện tình bi kịch của Romeo và Juliet này, một cái tên mới đã hồi sinh sau quãng thời gian bị rơi xuống địa ngục. Đó là Hellas Verona.

     - Bóng Đá

     Chievo và Hellas nắm tay xuống thi đấu ở Serie B ở mùa giải năm sau.

    Mùa giải 2017 – 2018, Gialloblu quay trở lại Serie A, hứa hẹn đem lại những trận Derby della Scala rực lửa, cùng một màu sắc mới cho giải đấu cấp cao nhất dành cho các đội bóng ở đất nước ven bờ Địa Trung Hải. Không chỉ có vậy, những người yêu mến Giampaolo Pazzini và các đồng đội còn mong muốn những điều lớn lao hơn. Họ hi vọng mùa giải phải xuống hạng vừa qua chỉ là tai nạn, và Hellas sẽ còn ở lại rất lâu tại Serie A, để tạo nên những bất ngờ với các đội bóng lớn.

    Thế nhưng, niềm vui ấy đã không kéo dài được bao lâu. Dù đã biết rằng cuộc chiến trụ hạng sẽ khó khăn, và được đầu tư để mang về sân Marc’Antonio Bentegodi những cái tên chất lượng như Alessio Cerci, Martin Caceres, song, đôi cánh của Gialloblu vẫn không thể cất cánh bay cao đến vùng an toàn.

    Ngày 16 tháng 10, các tifosi của Hellas đã cảm thấy rất hạnh phúc, khi đội bóng mà mình yêu quý có được chiến thắng đầu tiên tại Serie A, để tạm thời thoát khỏi nhóm 3 đội cầm đèn đỏ. Nhưng cũng kể từ đó đến nay, thầy trò ông Fabio Pecchia sa sút không phanh, bằng mười chín trận thua, thi thoảng chỉ le lói vài niềm vui chiến thắng nhỏ nhoi. Nếu Serie A không tồn tại một Benevento ngây thơ, yếu kém, thì vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng xứng đáng dành cho Giampaolo Pazzini cùng các đồng đội.

    Khi Hellas rơi vào vùng nguy hiểm, bầu trời tại Verona đã tối đi một nửa. Ở đây vẫn còn một nửa phía bên kia với màu xanh đầy hi vọng do Chievo mang lại. “I Mussi Volanti” không phải một tập thể quá mạnh, nhưng cũng đã được hít thở bầu không khí trong suốt hơn mười mùa giải đã qua và là niềm tự hào nơi thành phố đầy lãng mạn này.

     - Bóng Đá

     Hellas đã có một mùa giải đáng quên.

    Tuy vậy, bây giờ, niềm tự hào ấy đang dần bị chai sạn. Cuối tháng 11, các tifosi của Chievo vẫn đang ngất ngây, khi thầy trò ông Rolando Maran vượt qua SPAL để vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng. Song, chỉ một tuần sau, Inter Milan đã đưa Pellissier cùng các đồng đội trở lại mặt đất và kể từ thời điểm ấy, Chievo như rơi tự do. Hiện tại, “I Mussi Volanti” đang đứng ở vị trí thứ 16, nhưng chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng hai điểm. Bầu trời nơi đây cũng đã tối dần, chỉ còn le lói vài tia sáng niềm tin cuối cùng.

    Cuối tuần này, rất có thể tấn bi kịch sẽ xuất hiện ở Verona. Chievo sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tại thủ đô Roma, còn Hellas Verona phải cố gắng hết khả năng của mình trong cuộc chiến sống còn với SPAL trên sân nhà Marc’Antonio Bentegodi.

    AS Roma đang rất cần một chiến thắng để tiếp tục cuộc đua giành suất dự UEFA Champions League, đồng thời lấy lại tinh thần trước khi gặp lại Liverpool trong một trận đấu đầy khó khăn, Trong khi đó, Hellas dù chỉ phải tiếp đón đối thủ đang xếp ngay phía trên mình, nhưng không có gì đảm bảo rằng thầy trò ông Fabio Pecchia sẽ giành chiến thắng. Từ khi giai đoạn lượt về bắt đầu, tại những cuộc gặp gỡ với các đối thủ trong nhóm cuối bảng. Hellas đã để thua tất cả, trước Crotone, Sassuolo và kẻ nhược tiểu Benevento.

    Trong trường hợp xấu nhất, Chievo thất bại trước AS Roma, còn SPAL và Crotone đều dành chiến thắng, bầu trời tại Marc’Antonio Bentegodi sẽ giống như sụp đổ. Nhưng đó chưa phải là tận cùng nỗi đau. Đến những vòng đấu tiếp theo, cả hai đội bóng của thành Verona đều tiến sát với lưỡi hái tử thần.

    Gialloblu phải làm khách tại Allianz Stadium để đối đầu với Juventus và San Siro để chạm trán AC Milan. Có lẽ, số phận đã an bài để Alessio Cerci cùng các đồng đội nối gót Benevento xuống chơi ở Serie B mùa giải năm sau. Thầy trò ông Fabio Pecchia thể hiện không tốt ngay từ những bước đi đầu tiên, và đã đến lúc họ cần phải suy nghĩ để làm lại.

    Với Chievo, tất cả vận mệnh của đội bóng này sẽ phụ thuộc vào cuộc chạm trán với Crotone, đối thủ đang bằng điểm với chính họ. Sau đó là những trận đấu dễ thở hơn, với những đội bóng đã không còn mục tiêu phấn đấu, mang tên Bologna và Benevento. Song, ở lượt đi, “I Mussi Volanti” đã để thua trước cả hai cái tên này, nên các tifosi thành Verona chỉ có thể cầu nguyện rằng điều ấy sẽ không xảy ra một lần nữa.

    Từ đầu mùa giải, có lẽ không một tifosi nào của cả Hellas và Chievo có thể nghĩ đến tấn bi kịch sắp xảy ra. Họ đã mơ rất nhiều, để rồi bây giờ biến thành những kẻ khờ trong chính giấc mơ của mình. Bây giờ, họ lại mơ một giấc mơ khác thực tế hơn, đó là trận Derby della Scala vào mùa giải năm sau sẽ tiếp tục diễn ra ở Serie A. Hi vọng rằng giấc mơ ấy sẽ không còn dở dang, và tấn bi kịch cùng cơn mưa đầy nước mắt vào tháng Năm sẽ không xuất hiện tại Marc’Antonio Bentegodi.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:50 28/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...